Hôm 30/4, quốc vương 75 tuổi cùng Hoàng hậu Camilla, 76 tuổi, đến thăm một bệnh viện ở London. Trong chuyến đi này, họ dành khoảng một giờ gặp gỡ các chuyên gia y tế và bệnh nhân để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư và tìm hiểu thêm về những sự hỗ trợ.
Chuyến thăm tới Trung tâm Điều trị ung thư Macmillan thuộc Bệnh viện Đại học College London đánh dấu hoạt động đầu tiên trước công chúng của Vua Charles III kể từ khi chẩn đoán ung thư của ông được công bố hôm 5/2. Sau khi biết bệnh, nhà vua tiếp tục làm việc ở hậu trường và tiếp đón lượng khách ít.
Tuy bệnh viện Macmillan không trực tiếp tham gia chăm sóc y tế cho quốc vương, việc nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện sớm là một trong những lý do khiến Vua Charles công khai chẩn đoán ung thư của mình. Người phát ngôn của Cung điện Buckingham trước đó đã tuyên bố rằng quyết định này được đưa ra "với hy vọng nó có thể hỗ trợ sự hiểu biết của công chúng đối với tất cả người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư trên toàn thế giới".
Lúc bước ra khỏi chiếc Bentley màu hạt dẻ khi tới bệnh viện, quốc vương đã vẫy tay chào người dân.

Vua Anh và Hoàng hậu Camilla vẫy tay chào người dân khi tới Trung tâm Điều trị ung thư Macmillan ở Bệnh viện Đại học College London. Ảnh: AFP
"Tôi thấy mừng cho nhà vua", John Loughrey, 69 tuổi, người theo chủ nghĩa bảo hoàng trung thành, nói với People bên ngoài bệnh viện. "Với tôi, thật vui khi lại được nhìn thấy ông ấy và tất cả chúng tôi đều nhớ ông. Hôm nay nhà vua đến đây để gặp những người mắc bệnh ung thư và chứng tỏ rằng ông ấy cùng các bệnh nhân không đơn độc".
Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla dừng lại vẫy tay về phía ống kính trước khi được các nhân viên cấp cao và chức sắc của bệnh viện đón tiếp. Khi bước vào trong, nhà vua được chào mừng bởi tiếng reo hò từ đội ngũ nhân viên tập trung tại sảnh chính.
Cung điện chưa tiết lộ bệnh ung thư cụ thể mà Vua Charles III mắc phải, ngoài việc tuyên bố ông không mắc ung thư tuyến tiền liệt.
Trung tâm Điều trị ung thư Macmillan thuộc Bệnh viện Đại học College London đã mở cửa được 12 năm, cung cấp cơ sở vật chất để chẩn đoán và điều trị nhiều loại bệnh ung thư và không phải ung thư. Ngoài ra, trung tâm còn cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho bệnh nhân và gia đình họ.
Với Vua Charles và vợ, mục đích chuyến thăm này là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chẩn đoán ung thư sớm và ghi nhận nghiên cứu đổi mới, một số trong đó được tài trợ bởi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh và được thực hiện tại Trung tâm Macmillan của Bệnh viện Đại học College London. Khi đến nơi, cặp vợ chồng hoàng gia gặp gỡ các bác sĩ lâm sàng, tìm hiểu về việc họ sử dụng công nghệ đột phá như máy quét CT nhằm hỗ trợ phát hiện sớm ung thư.
David Probert, giám đốc điều hành của Bệnh viện Đại học College London, nói với People rằng quốc vương "tràn đầy năng lượng, trò chuyện tích cực và như mọi khi, cực kỳ nhiệt tình với các nhân viên".
"Đó là một bầu không khí tuyệt vời, tràn đầy năng lượng. Bệ hạ rất nhiệt tình, gắn kết với bệnh nhân và quan trọng nhất là với nhân viên của chúng tôi", ông Probert nói, đồng thời cho biết việc Vua Charles III quay lại công vụ tại bệnh viện có ý nghĩa rất lớn với các nhân viên.
Vua Charles III, người bảo trợ mới của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, đã nhân cơ hội gặp bác sĩ lâm sàng trưởng của tổ chức này - giáo sư Charlie Swanton. Swanton dẫn đầu sự hợp tác với 250 nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng có trụ sở tại 19 trung tâm trên khắp Vương quốc Anh. Nghiên cứu của họ tập trung vào việc tìm hiểu sự tiến triển của ung thư phổi theo thời gian và lý do đằng sau việc điều trị không hiệu quả.
Trong khi Vua Charles đảm nhận sự bảo trợ mới này, Hoàng hậu Camilla lại tích cực tham gia việc chống lại bệnh ung thư và tác động của nó lên các gia đình. Với tư cách chủ tịch tổ chức từ thiện về bệnh ung thư của Maggie, bà giám sát việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ chuyên môn miễn phí tại các trung tâm trên khắp Vương quốc Anh và trực tuyến cho những người mắc bệnh ung thư cũng như bạn bè, gia đình họ. Từ khi đảm nhận vai trò chủ tịch, bà thường xuyên đến thăm các cơ sở và khánh thành trung tâm Maggie mới tại Bệnh viện Royal Free ở London hồi tháng 1 năm nay.
Khi rời bệnh viện, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla được tặng hoa bởi Della Thomas, 6 tuổi, và Ellis Edwards, 11 tuổi, đều là bệnh nhân tại bệnh viện. Cặp vợ chồng hoàng gia cũng có những món quà dành cho các em nhỏ.
Theo thông tin được cung điện công bố, ngoài chuyến thăm trung tâm ung thư trên, Vua Charles III sẽ có buổi tiếp đón Thiên hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản vào tháng 6. Cung điện cũng cung cấp thông tin cập nhật về quá trình điều trị của nhà vua, đồng thời chia sẻ cảm nhận tích cực từ các bác sĩ của ông. Tuy nhiên, cung điện không tiết lộ khi nào việc điều trị của nhà vua có thể hoàn tất.
Vua Charles III không phải thành viên duy nhất của hoàng gia đang điều trị ung thư. Con dâu ông, Vương phi xứ Wales Kate Middleton, tiết lộ chẩn đoán ung thư hồi tháng 3 sau nhiều tuần bị đồn đoán về sức khỏe. Trong một video thông báo đầy cảm xúc, bà mẹ ba con chia sẻ thông điệp cá nhân tới những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.
"Tôi đang nghĩ đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư. Những ai đang đối mặt với căn bệnh này, dù dưới hình thức nào, xin đừng mất niềm tin hay hy vọng. Bạn không cô đơn đâu", cô nói.
Hướng Dương (Theo People)