Mặc vest đen và thắt cà vạt cùng màu, nhà vua với vẻ mặt đượm buồn, ngồi ở ghế sau ôtô rời bất động sản Balmoral. Vợ ông, Vương hậu Camilla, ngồi ở ghế trước, cạnh tài xế.
Cặp vợ chồng Hoàng gia đã túc trực suốt đêm qua tại Lâu đài Balmoral sau khi Nữ hoàng Elizabeth II, người mà tân vương mô tả là "vị vua đáng kính và người mẹ rất được yêu mến", qua đời ở tuổi 96.
Nhà vua sẽ trở lại thủ đô London để lần đầu tiếp kiến tân Thủ tướng Liz Truss, trước khi có bài phát biểu trực tiếp đầu tiên trên sóng truyền hình lúc 18h (giờ địa phương). Vua Charles III, 73 tuổi, đã ở cạnh mẹ mình gần như suốt hôm qua, sau khi được trực thăng hoàng gia chở đến từ Dumfries House ở Ayrshire, Scotland.
Đầu giờ chiều qua, sau khi nhận được tin sức khỏe Nữ hoàng chuyển xấu, các thành viên cấp cao khác của Hoàng gia gấp rút đến bên bà, gồm cả Hoàng tử William - người đứng sau nhà vua trong danh sách kế vị.
William không bay về London cùng bố, do theo quy tắc hoàng gia - nhà vua và người thừa kế ngai vàng không được đi cùng nhau. Hoàng tử cùng Công chúa Anne, Bá tước và nữ Bá tước xứ Wessex, Hoàng tử Andrew vẫn đang ở Scotland.
Vua Charles III lên ngôi ngay sau khi Nữ hoàng Anh qua đời tối 8/9. Ông mô tả việc mất đi người mẹ đáng kính là "khoảnh khắc đau buồn nhất với tôi và tất cả thành viên trong gia đình".
Trong thời gian để tang mẹ, nhà vua nói ông và gia đình sẽ thấy "được an ủi khi biết Nữ hoàng được tôn trọng và yêu mến rộng rãi".
Người trị vì mới của Vương quốc Anh - chào đời với tên Charles Philip Arthur George - đứng đầu danh sách thừa kế từ năm ba tuổi, vị trí mà ông đã nắm giữ suốt 70 năm qua. Ông đã chuẩn bị cho vai trò nhà vua suốt cả cuộc đời, và chọn tên chính của mình làm tôn hiệu, giống người mẹ quá cố - Nữ hoàng Elizabeth II.
Hướng Dương (Theo Sky News)