Sáng 8/9/2022, Vua Charles III (khi ấy vẫn là Thái tử) cùng em gái, Công chúa Anne, bay tới lâu đài Balmoral ở Scotland sau khi nhận tin báo sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II chuyển biến xấu - phóng viên kỳ cựu Robert Jobson viết trong cuốn Our King: Charles III.
Sau khi dành vài tiếng bên mẹ, Charles đến khu đất Birkhall của ông gần Balmoral. Theo một trích đoạn sách được đăng trên Daily Mail, lúc đó Thái tử cảm thấy tình trạng của Nữ hoàng Elizabeth II chưa đến mức quá báo động. Sau đó, ông đi dạo trong khu rừng quanh nhà, cầm gậy và xách theo giỏ để tìm nấm.
Jobson viết: "Quan trọng hơn cả, ông ấy tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh từ cây cỏ, mùi của đất và tiếng rì rầm của sông Muick. Có thể lúc đó Thái tử đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Ông ấy biết rằng thời khắc quyết định của cuộc đời mình, ở tuổi 73, đang đến rất gần: cái chết của mẹ và việc ông lên ngôi".
Trong khi đó, các vệ sĩ của người thừa kế ngai vàng "cố tình đi cách một đoạn để cho ông ấy chút riêng tư". Dù sao, họ cũng nắm rõ khu đất nơi Charles đang tìm nấm. "Một trong số các sĩ quan tiến lên gặp Charles để báo với ông ấy rằng tình trạng của Nữ hoàng trở nặng", phóng viên Hoàng gia cho biết trong sách.
Sau đó, Charles khẩn trương quay lại lâu đài Balmoral, đến bên giường bệnh nữ hoàng khi bà qua đời khoảng 15h10. Ngoài ra, Công chúa Anne, vợ Charles - bà Camilla - và bác sĩ của Nữ hoàng, James Glass, cũng có mặt.
Hai tiếng sau, con trai của Charles, Hoàng tử William, và các con trai khác của Nữ hoàng Elizabeth II - Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward - mới đến dinh thự Hoàng gia ở Scotland. Hoàng tử Harry đến lúc 20h. Các nguồn tin thân cận cho biết hoàng tử quyết định không bay tới Scotland cùng anh trai và các chú sau khi bất đồng về chuyện của vợ mình, Meghan.
"Harry khăng khăng Meghan phải được đi cùng anh ấy. Trong khi đó, chính Charles nói với Harry rằng cô ta không thể đến", tác giả Jobson viết thêm. Đòi hỏi của Harry được cho là không dễ chịu với gia đình, những người "bị sốc trước hành vi của anh ấy".
Harry cũng là một người yêu thích nấm - nhưng không phải cùng loại nấm vua cha hái. Công tước xứ Sussex từng thừa nhận sử dụng nấm ảo giác, cocaine và cần sa để vượt qua những chấn thương tâm lý trong quá khứ.
Tùng Anh (Theo NY Post)