Tối 21/3, một thanh niên bịt kín mặt xông vào nhà vợ chồng anh Na (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Hắn túm cổ áo và giơ con dao nhọn đe dọa, bắt dẫn đi khắp căn nhà 5 tầng lục soát tài sản.
Nghe tiếng hắn, anh Na nhận ra giọng quen quen. "Anh chị biết em rồi, cần gì phải che mặt nữa, nếu cần gì thì cứ lấy, đừng dại dột nhé...". Nghe vậy, tên cướp liền bỏ ngay chiếc khăn bịt mặt ra. Đó là người thợ tham gia xây nhà cho vợ chồng anh năm ngoái.
Hắn quát: "Ông bà biết điều thì im mồm rồi lên giường nằm để tôi đắp chăn cho khỏi rét. Cấm không được ho he, nếu trái lời thì sẽ chuốc họa vào thân". Nhìn con dao tông dài sáng loáng kèm với con dao nhọn hoắt hắn lăm lăm trong tay, anh mặc cho tên cướp lục lọi khắp nhà, lấy điện thoại di động, 1 TV Panasonic, 2 chai rượu nho...
Lấy được tài sản rồi, hắn ngọt nhạt: "Anh thông cảm cho em nhé, bố em đang ốm nặng ở quê nên rất cần tiền. Cực chẳng đã em mới phải làm chuyện như thế này. Nếu anh chị không im lặng để cho em đi thì em sẽ cài mìn cho nổ tung căn nhà này ngay lập tức".
Khi tên cướp vừa đi được khoảng 50 m thì bị công an quận Cầu Giấy bắt giữ. Hắn khai tên là Nguyễn Quang Thùy, 22 tuổi.
(Theo Công An Nhân Dân)