Theo các quan chức địa phương, thi thể của cô bé Stella Cattarossi (7 tuổi) đã được tìm thấy vào đêm 1/7, đúng 7 ngày sau sự cố sập toà nhà Champlain South khiến 22 người đến nay được xác nhận đã chết và 126 người vẫn mất tích.
Các bài đăng trên mạng xã hội cho biết Stella được tìm thấy bên thi thể mẹ Gracila. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa xác nhận liệu thi thể của Gracila đã được tìm thấy hay chưa.
Bố của cô bé, Enrique Arango - một người lính của đội Cứu hộ cứu hoả Miami - cũng là một trong những thành viên đội cứu hộ đã tìm thấy con gái và có mặt khi thi thể Stella được đưa lên khỏi đống đổ nát.
Đội trưởng Đội cứu hoả Miami, Ignatius Carroll, cho biết: "Khi anh ấy biết chúng tôi ở gần nơi người thân của anh ấy có thể đã bị chôn vùi, anh ấy đã ngay lập tức sát cánh cùng một số nhân viên cứu hoả khác tới đó. Chúng tôi đã mang thi thể của cô bé lên, để sau đó anh ấy ít nhất cũng có một cơ hội để nói lời từ biệt".
Enrique sau đó đã lấy áo khoác của mình che xác con rồi cắm một lá cờ nhỏ lên chiếc băng ca chở thi thể con.
Stella sống cùng gia đình trong căn hộ 501 của toà Champlain South. Cô bé ở cùng phòng với mẹ là nhiếp ảnh gia Graciela. Ông bà ngoại của cô bé ở trong một phòng khác và dì Andrea của Stella cũng đang ở trong một phòng của căn hộ sau khi bay từ Argentina tới thăm gia đình.
Cho đến nay, các quan chức chưa xác nhận rằng những người lớn trong gia đình Stella đã được tìm thấy hay chưa.
Tại một cuộc họp giao ban đầy xúc động gần địa điểm xảy ra thảm họa vào hôm qua (2/7), thị trưởng thành phố Miami, Francis Suarex đã xác nhận việc phát hiện ra thi thể của Stella.
"Sở Cứu hoả thành phố Miami đã mất đi cô con gái 7 tuổi của một trong những lính cứu hoả của chúng tôi. Cô bé được thành viên trong đội tìm kiếm và cứu hộ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm số 2 của Florida tìm thấy vào đêm qua. Trước sự việc đau buồn này, mong tất cả các bạn tôn trọng sự riêng tư của gia đình cũng như của sở cứu hoả của chúng tôi".
Trước đó, vào đêm 24/6, khi những cư dân sống trong toà Champalin South đang ngủ thì một phần của toà nhà này bỗng dưng đổ sập. Từ đó cho tới nay, các đội cứu hộ địa phương đã hoạt động hết công suất, mỗi ca làm việc lên tới 12 tiếng, để tìm kiếm các nạn nhân.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến toà nhà này bị sập. Song có thông tin cho rằng các cư dân từng nhận được một lá thư vào hồi tháng 4, cảnh báo về tình trạng xuống cấp, hư hỏng trầm trọng của nơi họ đang sống.
Tùng Anh (Theo Mirror)