Tại toà, Quyên đã không giấu nổi nước mắt khi sau lưng cô có đến hơn 30 "dân chơi" từng có mặt nhiều ở các sàn lắc bị công an Hà Nội triệt phá trước đây, đến động viên, hỏi thăm. Nhưng có lẽ, điều cô xót xa nhất chính là người đã đẩy cô vào vòng tù tội, cũng chính là bố của đứa bé đang ngày một lớn dần trong bụng cô, đã cao chạy xa bay.
![]() |
Hưng và Quyên trước toà. |
Chỉ cách đây 2 năm thôi, những khách quen của quán Hồ Gươm Xanh và Hale Club hẳn còn nhớ cô vũ nữ với điệu nhảy mê hoặc lòng người, đó là Vũ Hoàng Thuỵ Quyên. Không chỉ nhảy đẹp, Quyên còn rất xinh, vẻ đẹp mặn mà đã làm không ít khách mơ ước. Mặc dù được sinh ra và lớn lên ở miền Nam nhưng Quyên có nước da trắng hồng như con gái đất Bắc.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở TP HCM, bố làm xe ôm, mẹ nội trợ, nhưng càng lớn, Quyên càng đẹp. Từ nhỏ, Quyên lại có năng khiếu về múa hát. Trong năm 2002-2001, Quyên học múa ở Câu lạc bộ Nguyễn Du (quận 1, TP HCM), sau đó tham gia vũ đoàn Hải Vân... Dường như môi trường gia đình chưa xứng với sắc đẹp và tài năng của mình, nên sau khi suy tính, năm 2002, Quyên phiêu dạt ra làm vũ nữ ở hai quán bar khá nổi tiếng nói trên ở Hà Nội.
Cuộc sống của Quyên bắt đầu sa ngã khi gặp Nguyễn Đức Hải, 31 tuổi, còn gọi là Hải "Quay". Rồi cuộc sống "già nhân ngài, non vợ chồng" giữa họ đã diễn ra rất chóng vánh. Khi phát hiện ra Hải "Quay" chính là một trong những "đại lý" buôn bán "thuốc lắc" lớn ở Hà Nội thì cô không thể rời hắn được nữa. Quyên đã trót "dính" vào những viên ma tuý tổng hợp.
Rồi từ chỗ phải sử dụng thuốc lắc để "kích" nghề, Quyên đã trở thành "mắt xích" buôn bán mặt hàng này tự lúc nào mà không hề hay biết. Có sẵn thuốc, Hải đã cho Quyên sử dụng thử để tìm được cảm giác phấn khích khi lên sàn nhảy. Sau dần, cái cảm giác nhớ thuốc, thèm thuốc cứ xâm chiếm cơ thể, Quyên sử dụng thuốc lắc thường xuyên hơn. Và cô ta đã bị Hải điều khiển trở thành một tay chân trong đường dây buôn bán "thuốc lắc" của anh ta.
Ngày 10/3, khi tên Vũ Trọng Hưng, trú tại ngõ 308, ngõ chợ Khâm Thiên bị bắt quả tang đang vận chuyển 829 viên ma tuý tổng hợp, anh ta đã khai ra người giao thuốc là Nguyễn Hoàng Thuỵ Quyên. Ngày ngày 11/3, Quyên bị bắt, nhưng người tình Hải "Quay" của cô ta đã cao chạy xa bay... Và cho đến ngày hôm nay, đứng trước toà, vừa chịu tội buôn bán thuốc lắc với mức án 15 năm tù, cô lại mang trong mình dòng máu của kẻ đã đẩy cô vào vòng tù tội mà với đứa con này, đối với Quyên như một món "nợ đời", "bỏ thì vương, thương thì tội".
Khánh Ngọc