
Ảnh minh họa
Nosipho Nxumalo, 21 tuổi, bị camera theo dõi tại nhà quay lại cảnh chủ ý cầm một chiếc kẹp uốn tóc rồi áp lên làn da còn non nớt của bé trai Xander Persaud, 2 tuổi.
Angela Persaud, sống ở Long Island, New York, cho biết cô nhận thấy trên da và chân con trai có nhiều vết bỏng trong lúc tắm cho bé, vì thế bèn kiểm tra camera theo dõi. Lúc nhìn thấy đoạn video quay cảnh Nxumalo hành hạ con, cô đã rất sốc và tức giận.
"Anh thấy không cô ta còn chạm vào cái kẹp để chắc chắn rằng nó đủ nóng", Angela nói với phóng viên WABC. "Rồi khi thằng bé nhảy lên vì bị bỏng, cô ta còn tiếp tục dí cái bàn vào bàn chân rồi bàn tay nó. Tôi nghe rõ ràng cô ta nói với con trai tôi rằng 'đó là điều tất yếu xảy ra khi mày không chịu nghe lời'. Hóa ra cô ta đã chơi những trò bệnh hoạn này với con trai tôi, đó là điều kinh tởm nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời".
Nxumalo, sống ở khu vực Harlem, New York, đã bị bắt giữ. Cô ta thừa nhận đã nổi giận với bé Xander và dùng chiếc kẹp uốn tóc này để dạy dỗ, cho cậu bé vào khuôn khổ.
"Thằng bé khó bảo suốt một tuần liền và tôi quá mệt mỏi. Xander không chịu nghe những gì tôi nói, vì thế tôi lấy cái kẹp ra, làm cho nó bị bỏng để uốn nắn thằng bé", Nxumalo khai với cảnh sát.
Theo Mirror, Nxumalo chỉ mới làm việc cho nhà Persaud được vài tuần. Cô ta bị buộc tội hai lần tấn công, sở hữu vũ khí để phục vụ cho hành vi phạm tội và gây nguy hiểm đến sức khỏe của một đứa trẻ.