Hôm 12/1, Vũ Cát Tường công bố bản vật lý của CD Vi Nhất, sau gần ba năm ấp ủ. "Tôi mất hơn hai năm viết và hoàn thiện bốn ca khúc và tự ngộ ra nhiều điều sau những trầy trật của bản thân. Những sáng tác cô đọng những gì tôi đã đúc kết trên con đường mình đi qua, cùng những người mà tôi gặp trong 30 năm qua", cô nói. Vì thế, cô coi Vi Nhất như bức tranh tự họa bằng âm nhạc.
Theo cô, thời gian qua, cô học cách buông bỏ tình yêu không thuộc về mình; đối diện và biết cúi đầu khiêm nhường khi trải qua mất mát; chọn đi con đường không giống ai và hiểu đích đến cuối cùng của bản thân. Tất cả quá trình ấy, theo cô, gói gọn trong các chữ: Vô cực, Hư vô, Độc nhất và Vô vi - cũng là tên các bài hát.
Dù là hát hay viết, Vũ Cát Tường bày tỏ điều duy nhất cô làm chính là sống thành thật với trải nghiệm của mình dù điều đó tốt hay xấu. Để cuối cùng, cô có thể chữa lành cho bản thân và những người xung quanh.
Mở đầu dự án này, cô ra mắt ca khúc Độc nhất. Ca khúc này đã được Vũ Cát Tường thể hiện lần đầu tại "Birthday concert - hôm nay Tường 30". Theo cô, chữ "nhất" là câu chuyện của một người biết mình là ai, hiểu rõ con đường của mình và chấp nhận đối mặt tất cả thử thách trên con đường đó.
Ca khúc được cô miêu tả mang nhiều dấu ấn cá nhân của cô nhưng đâu đó cũng là tâm sự của những người trẻ sau nhiều trầy trật và thử nghiệm, tìm kiếm đã nhận ra điều gì là phù hợp nhất với mình.
Vũ Cát Tường cho biết mỗi nghệ sĩ khi ra mắt sản phẩm sẽ bày tỏ những điều mình ấp ủ. Với cô, Vi Nhất là chân dung của chính cô sau khi chiêm nghiệm nhiều vấp ngã, mất mát và nỗi đau trong cuộc đời trước ngưỡng cửa 30.
Về bản vật lý của Vi Nhất, Vũ Cát Tường hé mở rằng khán giả sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh trừu tượng do Vũ Cát Tường vẽ được in lại thành bản thu nhỏ để khán giả giữ làm kỷ niệm. Bốn bức tranh sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên trong từng bản đĩa.
Nguyên Thảo