Cảnh sát Đài Trung điều tra hiện trường vụ án. Ảnh: ET Today
Tháng 7/2007, bà Lý, 75 tuổi, sống tại thị trấn Sa Lộc, đột ngột mất liên lạc. Con dâu bà, Trần Tú Nghi, 28 tuổi, khai rằng buổi sáng hôm đó mẹ chồng nói muốn ra ngoài một mình rồi không quay về. Nhưng khi bị hỏi chi tiết hơn về hướng đi, thời gian rời nhà, Trần không trả lời rõ ràng; lời khai thay đổi liên tục rồi cuối cùng nói "không nhớ". Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ.
Khi trở lại kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện vết máu, cho thấy nơi đây có thể là hiện trường vụ án. Trần sau đó bị mời về thẩm vấn. Trong nhiều giờ làm việc, cô một mực phủ nhận liên quan, thậm chí dựng lên câu chuyện mẹ chồng bị hai người lạ dẫn đi.
Bà Lý trước khi mất tích. Ảnh: ET Today
Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được và sự vận động của gia đình, Trần dần thay đổi lời khai, thừa nhận đã đưa thi thể mẹ chồng lên khu vực núi Thanh Thủy để phi tang nhưng không nhớ chính xác vị trí. Cảnh sát phải huy động đội tìm kiếm quy mô lớn, kết hợp trực thăng để rà soát khu vực. Sáu ngày sau, thi thể bà Lý được tìm thấy trong một khe núi.
Theo kết luận điều tra, mâu thuẫn giữa hai người kéo dài nhiều năm, chủ yếu do bất đồng về tiền bạc. Trần cho rằng mẹ chồng thiên vị em chồng, sẵn sàng trả khoản nợ lớn cho em nhưng lại từ chối cho cô vay vài chục vạn Đài tệ để giải quyết khó khăn tài chính. Tối trước ngày xảy ra vụ việc, hai người tiếp tục lời qua tiếng lại sau một cuộc gọi gia đình, khiến căng thẳng bùng lên.
Trần Tú Nghi khi bị bắt vì tội giết mẹ chồng. Ảnh: ET Today
Trong lúc xung đột lên cao, Trần vung "4-5 nhát dao" chặt đầu mẹ chồng rồi tìm cách che giấu sự việc. Vụ án gây chấn động Đài Trung thời điểm đó, và tòa cuối cùng tuyên cô mức án tù chung thân vì tội giết người.
Tùng Anh (Theo ET Today)