Mauresmo cùng phần thưởng của mình. |
Khởi đầu, Mauresmo thi đấu thiếu thuyết phục, nhưng những quả vôlê siêu hạng trong set cuối cùng đã tạo ra sự khác biệt. Trận đấu kết thúc sau gần 2 tiếng rưỡi. Đây cũng là thắng lợi thứ tư của tay vợt người Pháp trước Venus trong 9 lần gặp nhau, mang lại cho chị danh hiệu đầu tiên sau 11 giải đấu.
"Một trận chung kết tuyệt vời cho một giải đấu ấn tượng. Tôi vô cùng hạnh phúc vì mình càng ngày càng chơi tốt, đặc biệt trong suốt giải đấu này", Mauresmo nói.
Trong khi đó, theo VnExpress, Venus tỏ ra khá thất vọng: "Tôi đã sẵn sàng cho một chiến thắng - danh hiệu thứ ba của tôi ở đây. Nhưng Amelie đã chơi tốt, đặc biệt với các quả vôlê. Tôi rất tự tin ở những phút đầu của trận chung kết, nhưng cơn đau bụng đã khiến tôi không thể thi đấu tốt trong thời gian còn lại". Venus đã giành chiến thắng ở giải này các năm 2002 và 2003.
Tuần tới, Mauresmo tiếp tục tham dự giải Doha với tư cách là hạt giống số 1.