Vợ chồng chị Thúy ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gia đình ông Bùi Văn Oánh ở Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, khá thân thiết. Biết chị Thúy có nhu cầu mua xe ôtô, ông Oánh bảo con trai là Bùi Xuân Thành (35 tuổi, nghề buôn bán xe máy cũ) tìm, giới thiệu cho.
Thành tìm được một chiếc Mercedes của một phụ nữ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân đang muốn bán, với giá 42.000 USD. Ngày 18/1/2004, Thành đến nhà chị Thúy lấy tiền đi mua xe, có sự chứng kiến của ông Oánh. Mang tiền đi lấy xe, Thành bảo người bán làm hợp đồng giấy tờ bán mang tên anh ta. Sau đó, khi chị Thúy thắc mắc, gã này bảo: " Em trả tiền nên đứng tên, khi nào sang tên thì viết lại sau".
![]() |
Thành tại tòa chiều nay. |
Chị Thúy tiếp tục nhờ Thành mang xe đi mua bảo hiểm. Anh ta mang giấy tờ mua bán trước đó đi công chứng rồi làm hợp đồng bán chiếc xe cho anh Lê Anh Tâm (trú ở đường Trường Chinh, quận Đống Đa) với giá 250 triệu đồng. Để vẫn có xe giao lại cho chị Thúy, Thành đặt vấn đề thuê xe của anh Tâm với giá 10 triệu đồng một tháng. Anh Tâm cầm lại giấy tờ còn đưa xe để Thành thuê.
Sau đó, Thành mang xe về cho chị Thúy rồi lấy lý do mất đăng ký và hứa sẽ làm lại. Nạn nhân vẫn không hề nghi ngờ hành vi lừa đảo của gã này. Đến khi cầm giấy đăng ký làm lại, chị Thúy vẫn không biết chiếc xe đã bị bán. Trong khi đó, suốt 13 tháng, Thành vẫn trả tiền thuê xe đều đặn cho anh Tâm. Đến khi không thấy trả tiếp, anh này mới tố cáo hành vi lừa đảo của Thành.
Thành bỏ trốn và ra đầu thú tại Công an quận Đống Đa vào ngày 2/10/2008. Cảnh sát xác định, chiếc xe là của chị Thúy, Thành bán cho anh Tâm nhằm thực hiện chiếm đoạt tiền.
Cơ quan công tố đã đưa Thành ra trước vành móng ngựa tại TAND TP Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 15/5. Thành từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vào năm 2000.
Chiều nay, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Thành 12 năm tù về tội trên.
Việt Dũng