Theo Mirror, con voi 20 tuổi tên Pom Pam đã dùng chính hai chiếc ngà của mình đâm vào người anh Supachai Wongfaed, 32 tuổi, lúc đang vận chuyển gỗ cao su trong thời tiết nắng nóng tại đồn điền ở tỉnh Phang Nga, miền nam Thái Lan.
Khi cảnh sát, trưởng làng và các nhân viên cứu hộ tới hiện trường, họ tìm thấy thi thể nạn nhân không nguyên vẹn. Các nhân viên cứu hộ đã gom được xác của Supachai sau khi bắn con voi bằng mũi phi tiêu có tẩm thuốc an thần. Supachai là con trai của cựu thị trưởng Khok Charoen.
Cảnh sát cho rằng Pom Pam đã trở nên tức giận và tấn công người do bị bắt làm việc dưới thời tiết nắng nóng.
Tháng trước, một con voi cũng dùng ngà đâm chết quản tượng của nó ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, sau đó đứng canh xác nạn nhân suốt nhiều giờ. Người dân địa phương nói với cảnh sát họ nghi ngờ con voi bị căng thẳng do phải làm việc vất vả.
Voi được biết đến là loại vật có bản tính hiền lành, nhưng chúng có thể trở nên hung dữ khi bị làm phiền, bị thương hay bị đe dọa.
Niki Rust, một nhà khoa học xã hội môi trường chuyên nghiên cứu xung đột giữa con người và động vật hoang dã, phản bác tuyên bố của cảnh sát, nói rằng voi không trở nên hung dữ hơn khi chúng phải chịu thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, bà cho rằng khí hậu thay đổi có thể gây ra những áp lực như giảm nguồn cung cấp thực phẩm và nước, từ đó có thể dẫn đến xung đột, đặc biệt là giữa các đàn gia súc.
Hướng Dương (Theo Mirror, Independent)