Hôm 20/8, các du khách đến tham quan Vườn quốc gia Khao Yai đã chứng kiến một cảnh tượng vừa bạo lực vừa hài hước khi một chú voi đực tấn công một bức tượng voi.
Ban đầu, con voi đực chỉ quan sát "đồng loại" từ xa. Sau đó, nó tiến đến, dùng hết sức lực quật ngã kẻ mà nó coi là đối thủ. Mất một chút sức lực, con voi đã làm cho "đồng loại" ngã kềnh trên mặt đất mà không gặp phải sự phản kháng nào.
Coi như đã chiến thắng, nó bỏ đi và tiếp tục tìm kiếm thức ăn trong công viên.
Con voi đực (bên phải) tấn công tượng voi (bên trái) ở công viên Vườn quốc gia Khao Yai, Thái Lan hôm 20/6. Ảnh: Viral Press.
Theo các nhà chức trách, không ai hay con vật nào bị thương trong vụ việc trên. Trong khi đó, nhân viên của công viên, Ple Srichai, cho biết: "Những con voi đực thường tranh giành con cái. Có lẽ con voi đực đó nghĩ bức tượng là thật và nó cần thể hiện địa vị thống trị của mình".
Hiện công viên đã chuyển bức tượng voi đến một địa điểm mới để tránh tình trạng trên lặp lại.
Con voi đực ở công viên Vườn quốc gia Khao Yai 'hạ gục' tình địch là bức tượng voi hôm 20/8. Ảnh: Viral Press.
Khao Yai là công viên vườn quốc gia đầu tiên của Thái Lan, được thành lập vào ngày 18/9/1962. Nó nằm trên phần lớn đất của tỉnh Nakhon Ratchasima, và một ít trên các tỉnh Saraburi, Prachinburi và Nakhon Nayok.
Tùng Anh (Theo The Sun)