Năm nào ở hai xã Hương Quang và Hương Điền (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) voi cũng về tàn phá tài sản của người dân. Tuy nhiên năm nay đàn voi xuất hiện có vẻ nhiều lần và hung hăng hơn. Chỉ trong vòng một tháng trở lại, đàn voi đã “xuống núi” quậy phá đến sáu lần. Đặc biệt, trong vài ngày qua chúng đã làm hư hại ruộng vườn, nhà cửa của người dân rất nghiêm trọng.
![]() |
Ngôi nhà của chị Phan Thị Loan ở xã Hương Điền sau khi bị voi tàn phá. |
Chị Nguyễn Thị Phượng, một người dân ở xóm Kiều, xã Hương Điền vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị đàn voi vào sát nhà gầm thét, đạp lở một góc nhà, dẫm nát cả vườn cây vừa mới trồng. Hàng ngàn cây chuối, ngô, cam... của chị phút chốc trở thành bãi đất hoang. “Khi voi đến may mà tui kịp bế đứa con bỏ chạy, không thì mất mạng rồi. Voi đã phá hết, giờ không biết lấy gì mà sống nữa”, chị Phượng vừa khóc, vừa nói. Không chỉ những nhà ở sát mé rừng, nhiều người dân ở xa hơn cũng phải sơ tán vì sợ voi rừng tàn phá. Hiện nhiều hộ dân phải bỏ đất, bỏ trang trại về khu đông dân cư sống vì sợ đàn voi. “Cứ mỗi lần voi xuất hiện là chúng tôi lo đến mất ăn, mất ngủ. Mấy đêm nay voi về tàn phá, tiếng gào thét của chúng khủng khiếp lắm”, anh Hùng, một người dân ở đây lo lắng.
Người dân cho biết từ nhiều năm nay không ai dám đi ban đêm trên con đường độc đạo từ hai xã vùng cao Hương Điền, Hương Quang ra trung tâm huyện Vũ Quang. Nhiều người khi đi qua đây đã bị voi rừng xông ra rượt. Mới đây, anh Nguyễn Văn Phong, một lái buôn đã suýt bỏ mạng khi đi qua đoạn đường này. “Hôm đó do mãi mua gà ở thị trấn nên tôi về muộn. Đến đoạn cua Hói Đôi thì gặp ba con voi ở trong bụi rậm xông ra. Sợ quá nên tôi vứt xe bỏ chạy. Một lúc sau mọi người đốt đuốc quay lại thì chiếc xe của tôi chỉ còn là đống sắt vụn. Mấy chục con gà nhốt lồng sắt cũng bị dẫm nát bấy”, anh Phong bàng hoàng kể lại. Hiện đàn voi đã dẫm nát nhiều hecta mía của người dân ở hai xã Hương Điền và Hương Quang. Hàng chục cột điện cũng bị voi quật gãy nằm ngỗn ngang trên đường. Hàng chục lán trại bị voi hất văng nằm vất vưởng ở các khe suối. Những dấu chân voi và phân voi còn mới xuất hiện dày đặc dọc các con đường đã cho thấy những cuộc tàn phá này vừa mới xảy ra.
Theo anh Nguyễn Văn Thạch (thị trấn Vũ Quang) một người từng “chạm mặt” với voi, do đường lên Hương Điền có nhiều đoạn cua gấp khúc vì vậy không thể phát hiện voi từ xa để tránh và khi gặp thì khoảng cách đã quá gần. Những người bất ngờ đụng phải voi chặn đường đều bỏ chạy bán sống bán chết. Những chiếc xe máy bất đắc dĩ bỏ lại đều bị voi dày thành sắt vụn, hoặc hất văng xuống vực.
Một số bậc cao niên ở xã Hương Điền cho biết, ban đầu cả đàn voi có khoảng 12 con. Nhưng mấy năm trở lại đây không hiểu sao chỉ còn khoảng từ năm, bảy đến mười con và bỗng nhiên dở chứng quậy phá rất dữ. Cách đây ít lâu một gia đình ở Hương Điền đang ngủ thì đàn voi đã xông thẳng vào nhà quật chết một người và phá tan nhà cửa. Gần đây nhất, một đàn voi trên 10 con đã xông ra quần nát cả một nghĩa địa hàng chục mồ mả vừa xây xong. “Mấy năm gần đây voi thường xuyên xuất hiện và ngày càng hung bạo. Voi đã tàn phá nhiều nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Người dân và chính quyền địa phương tìm cách xua đuổi như đánh trống, đốt đuốc, dùng nồi niêu làm kẻng...nhưng cũng không thành. Thường thì voi chỉ xuất hiện vào ban đêm nên việc đối phó hết sức khó khăn”, một cán bộ xã Hương Quang tâm sự.
Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang tìm biện pháp xua đuổi đàn voi để ổn định đời sống cho người dân. Tuy nhiên theo một cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang thì rất khó để xua đuổi được đàn voi này vì chúng đến và đi rất bất thường.
(Theo Pháp Luật TP HCM)