Theo News.com.au, vụ đánh ghen xảy ra ngày 25/1 tại một tiệm massage ở Phuket. Đợi cho người chồng ra về, người vợ mới xông vào bên trong. Khi đó, cô gái hành nghề mại dâm chỉ quấn khăn tắm màu trắng và đang ngồi trên ghế.
Đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy người vợ mặc váy đen, lao vào tát tới tấp cô gái. Vừa đánh, người vợ vừa mắng chửi, giật chiếc khăn ra khiến nữ nhân viên massage lộ hết cơ thể. Màn đánh ghen diễn ra trong khoảng 5 phút. Có lúc, người vợ còn giẫm lên người cô gái, trong khi cô này liên tục xin lỗi và xin tha. Nữ nhân viên massage nói: "Tôi không biết anh ấy đã có vợ mà. Tôi sẽ không gặp anh ấy nữa đâu".
Luật sư Anantarak Pathin cho biết ông được cung cấp thông tin chi tiết về vụ đánh ghen. Pathin khẳng định nó xảy ra tại một nhà thổ dưới hình thức quán massage ở Phuket, nơi nạn nhân bị bắt quả tang ngoại tình với chồng của kẻ tấn công.
Trong căn phòng diễn ra vụ đánh ghen chứa đầy đồ chơi tình dục, gương và khăn giấy đã qua sử dụng. Theo truyền thông địa phương, khách hàng sẽ phải trả khoảng 2.000 Baht (65 USD) cho một giờ để được một trong các nhân viên ở đây phục vụ.
Pathin cho hay: "Vụ hành hung này đáng được đưa vào tội hình sự và nạn nhân có thể báo cảnh sát. Tôi đánh giá vụ đó rất nghiêm trọng vì có nhiều người chứng kiến cảnh nạn nhân bị tát và lột đồ. Không thể chấp nhận chuyện làm lõa lồ thân thể của phụ nữ. Nó phải được điều tra tới nơi tới chốn".
Đại tá Sarawut Chuprasit, thuộc sở cảnh sát tỉnh Phuket, cho biết cơ quan điều tra đang tiến hành xem xét vụ việc. Ông Chuprasit nói: "Các cán bộ của chúng tôi đang kiểm tra nơi đánh ghen. Hiện chúng tôi chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ những người liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích nạn nhân báo cáo vụ việc với cảnh sát. Chúng tôi sẽ khẩn trương ra tay điều tra cho họ".
Tùng Anh (Theo NY Post)