Trong bài viết đăng trên mạng xã hội ngày 23/3, Lee Yoon Jin cầu xin nam diễn viên hợp tác trong việc ly hôn. Cô cho rằng hai người đã có một cuộc hôn nhân rất khó khăn và cô phải chịu đựng sự ngược đãi của mẹ chồng lẫn chồng. Nữ phiên dịch viên viết: "Trốn tránh ly thân theo thỏa thuận, phớt lờ yêu cầu thuận tình ly hôn, hòa giải ly hôn không giải quyết được, đã 10 tháng rồi. Máu tôi cạn và cơ thể tôi đang héo mòn nhưng tòa án nói có thể mất đến hai năm".
Lee Yoon Jin nói về tình trạng hiện tại: "So Eul bị cấm vào nhà chỉ vì con bé chọn học cấp hai ở nước ngoài. Còn tôi, người dám yêu cầu ly hôn với chủ nhà, không thể vào nhà trừ khi được sự cho phép và bị giám sát. Làm ơn, hãy để tôi lấy kính và sách của So Eul. Tôi bị loạn thị...".
Cô cho biết quan hệ với nhà chồng rất không tốt: "Dập lửa và đổ rác, điều đó là công việc tôi phải hoàn thành trong mối quan hệ này. Chúng tôi từng vượt qua khó khăn tài chính bằng cách rút sạch tài khoản ngân hàng của bố mẹ tôi, những người sắp bước sang tuổi 70. Nhưng đổi lại, bố mẹ tôi phải nghe mẹ chồng tôi xúc phạm bằng lời lẽ như 'Hãy đảm bảo rằng con gái của ông bà biết nghe lời', 'Con khốn này'".
Ngày 23/3, Lee Bum Soo xác nhận vụ ly hôn đang được tiến hành. Thông qua công ty quản lý, anh nói chi tiết về vụ ly hôn là chuyện riêng tư. Đối với những cáo buộc của Lee Yoon Jin, đại diện nam diễn viên cho biết: "Có rất nhiều điều Lee Yoon Jin đăng trên mạng xã hội khác với sự thật".
Lee Bum Soo và Lee Yoon Jin kết hôn vào năm 2010, có một con trai, một con gái. Gia đình từng xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ như The Return of Superman năm 2016.
Lee Bum Soo là ngôi sao của màn ảnh Hàn, được khán giả biết đến với Câu chuyện tình yêu, Vợ tôi là gangster 3, Cô gái thế kỷ 20, Về nhà, Ông hoàng đường đua: Um Bok Dong... Anh hiện là trưởng khoa Nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Shinhan. Vợ anh là phiên dịch viên kiêm MC. Cô hiện chuyển đến Bali sống cùng con.
Nguyễn Hương (Theo Nate)