Người dân xung quanh phá cửa, phát hiện bà Nguyễn Thị Hạnh (vợ ông Tài, Phó giám đốc công ty TNHH Tân Đồng Tiến) và con trai Phạm Nguyễn Minh Khôi (16 tuổi) nằm chết bên vũng máu. Họ bị chém và cắt cổ.
Riêng ông Tài đang hấp hối vì đã uống thuốc trừ sâu. Tối 7/12, bác sĩ Võ Công Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, cho biết, ông Tài vẫn còn thở máy, nhiều khả năng không cứu chữa được.
Theo người dân xung quanh, vợ chồng ông Tài sống hòa thuận vui vẻ. Gần đây, ông Tài hay tỏ thái độ ghen tuông với vợ.
Cơ quan điều tra xác định, hai nạn nhân có khả năng chết từ sáng 6/12, đến chiều tối cùng ngày xác có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi. Tại hiện trường, công an thu một thư tuyệt mệnh của ông Tài để lại.
(Theo Tuổi Trẻ)