Tôi phát hiện ra điều này một cách tình cờ. Hôm đó, tôi đi ăn với đồng nghiệp thì vô tình thấy em gái ngồi trong góc quán cà phê với một người đàn ông già hơn em cả chục tuổi. Hai người trò chuyện rất thân mật, cười nói vui vẻ. Ban đầu, tôi nghĩ có thể là đối tác nhưng rồi tôi thấy ông ta nắm tay em rất tự nhiên, còn vuốt tóc em.
Về đến nhà, tôi hỏi thẳng nhưng em chỉ trả lời qua loa rằng đó là một người bạn. Tôi không tin, nên hôm sau đã tiếp tục ép em nói ra sự thật. Cuối cùng, em thừa nhận hai người đang yêu nhau, nhưng có một vấn đề: Người đó đã có vợ. Tôi hỏi tại sao vẫn tiếp tục mối quan hệ này, em chỉ nói đơn giản rằng họ có tình cảm thật sự và người đàn ông đó hứa sẽ ly hôn để đến với em.
Tôi thực sự hoang mang. Tôi biết chuyện này sai trái nhưng em tôi lại không nhận ra điều đó. Nó không hề tỏ ra dằn vặt hay có lỗi với vợ anh kia, mà còn cho rằng mình có quyền được yêu, được hạnh phúc. Tôi không biết phải khuyên em thế nào. Tôi có nên tìm gặp trực tiếp người đàn ông kia để yêu cầu ông ta chấm dứt chuyện này không? Hay tôi nên báo cho vợ ông ta biết để họ tự giải quyết?
Tôi thực sự rối bời, không biết nên làm gì trong tình huống này? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.