Tôi 36 tuổi, vợ kém tôi một tuổi, chúng tôi kết hôn được 13 năm và có hai con trai. Vợ tôi kết hôn và có con sớm, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ gia đình, cô ấy mới phấn đấu và tập trung cho công việc. Cô ấy đã gắn bó với công việc hiện tại được 10 năm, hiện là phó phòng. Công việc của vợ đòi hỏi ngoại giao nhiều, hay mời hoặc được mời đi nhậu. Vì cô ấy có tửu lượng khá nên trung bình nhậu 2-3 lần/ tuần, mỗi lần uống 5-6 chai bia nhưng về tới nhà vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Tuy nhậu nhẹt không tốt nhưng nhờ vậy, công việc của cô ấy cũng thuận lợi, thăng tiến, thu nhập khá hơn. Vợ tôi nhậu quen rồi, khi không phải đi tiếp khách, nhiều hôm ở nhà cũng đòi uống bia hay rượu, đêm hôm không ngủ được, vợ cũng uống ly rượu vang cho dễ ngủ.
Tôi thì đối lập hoàn toàn, trừ khi bị ép uống hoặc ngồi với bạn bè vui lắm tôi mới uống, còn lại tôi không ham hố bia rượu. Tôi thông cảm cho công việc của vợ nhưng sợ lâu dần đó không phải là công việc nữa mà là thói quen xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe. Thêm nữa, nhiều khi nhìn vợ không dịu dàng giống vợ người ta mà cứ bia rượu như đàn ông, tôi cũng chán. Tôi đã khuyên vợ nhưng cô ấy viện cớ công việc.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm thế nào để vợ cai rượu bia?
Thành
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.