Vợ chồng tôi có hai con, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ mới được 4 tháng. Từ ngày sinh bé thứ hai, vợ tôi thay đổi hoàn toàn. Cô ấy ngủ ít, cáu gắt nhiều. Nói chuyện với tôi lúc nào cũng trong trạng thái gắt gỏng, bực bội. Có hôm tôi vừa đi làm về, chưa kịp thay áo, vợ đã bế con dúi vào tay: "Anh trông nó đi, tôi mệt lắm rồi".
Tôi bế con vào phòng, con khóc suốt vì chưa được bú. Gọi vợ thì cô ấy quát lên: "Để tôi yên một lúc được không? Suốt ngày bị đeo bám phát điên lên mất". Trước mặt con lớn, vợ cũng chẳng ngại thể hiện sự bực tức. Con bé hỏi gì cũng bị gạt phắt đi, có khi còn mắng: "Mẹ đang mệt, đừng hỏi lắm!".
Bữa cơm tối, cả nhà ngồi ăn mà ai cũng im lặng. Vợ tôi thường ăn qua loa rồi lại đi cho con bú, dỗ con ngủ. Tôi gợi ý cuối tuần gửi con cho ông bà ngoại vài tiếng để hai vợ chồng đi ăn cho thư giãn nhưng vợ phản đối.
Tối đến, mỗi người một góc, vợ ôm con ngủ, không còn quan tâm tôi làm gì. Có hôm tôi ngồi ngoài phòng khách tới khuya, cũng chẳng ai hỏi han, mối quan hệ vợ chồng lạnh nhạt dần.
Tôi thật sự rất bối rối, muốn giúp vợ giải tỏa căng thẳng nhưng cần cô ấy phải nói ra những vướng bận, khúc mắc thì tôi mới giải quyết được. Đằng này vợ không hé nửa lời, suốt ngày chỉ trách móc, cáu gắt. Liệu tôi có nên đề nghị vợ đi gặp chuyên gia tâm lý, hay cứ im lặng chờ cho mọi chuyện qua đi?
Thịnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.