Cuối tuần qua, Song Yadong (Tống Á Đông) có cuộc so tài với Henry Cejudo (Mỹ) tại đấu trường UFC. Song Yadong, 27 tuổi, là võ sĩ MMA số một Trung Quốc, có biệt danh "cậu bé kungfu", hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng UFC hạng gà. Trong khi đó, Henry Cejudo, 38 tuổi, từng giành huy chương vàng Olympic 2008 môn vật tự do, hai lần vô địch UFC.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn với những tình huống đôi công từ hai võ sĩ. Bước ngoặt xảy ra ở hiệp thứ ba, khi ngón tay của Song Yadong vô tình chọc vào mắt của Cejudo.
Sau khi được bác sĩ chăm sóc, Henry Cejudo cố gắng tiếp tục thi đấu nhưng vết thương ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực. Trọng tài cuối cùng công bố Song Yadong giành chiến thắng bằng điểm kỹ thuật (29-28) trong sự la ó của khán giả. Nhiều người cho rằng võ sĩ người Trung Quốc đã chơi xấu và không xứng đáng giành chiến thắng.

Henry Cejudo (trái) không thể tiếp tục thi đấu sau khi dính chấn thương ở mắt. Ảnh: Zuffa LLC
Bản thân Song Yadong cũng không vui vẻ với chiến thắng này. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, võ sĩ sinh năm 1997 cho hay: "Đây không phải cách chiến thắng mà tôi mong muốn. Chúng tôi phải đấu lại. Xin lỗi các cổ động viên. Anh ấy đã đánh rất hay và có nhiều kinh nghiệm. Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ trận đấu này, nhưng tôi muốn đấu lại".
Theo ESPN, Henry Cejudo bị tổn thương mô mềm ở mắt, trầy xước giác mạc. Vết thương này cũng khiến cựu vô địch Olympic có triệu chứng song thị - nhìn một thành hai.
"Tôi tôn trọng Song. Cậu là một chiến binh nhưng chưa phải là người chiến thắng lần này và tôi không thua cuộc. Chúng ta chưa xong việc đâu và tôi biết cậu cũng đồng tình với điều này. Hãy đấu lại", Henry Cejudo viết trên Instagram.
Minh Khang (Theo MMA Mania)