Al Jufferi Jumari thua 21-26 trước Abdul Raazaq Abdul Rashid của Singapore ở hạng cân dưới 75 kg. Một ngày trước đó, anh dính chấn thương khi đấu tứ kết. Sau trận bán kết tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, võ sĩ người Malaysia nói thất bại không ảnh hưởng tới anh mà tình cảnh bệnh tật của con trai mới là điều anh lo lắng nhất.

Al Jufferi Jumari (trái) trong trận đấu bán kết với đối thủ Singapore hôm 15/5. Ảnh: NST
"Tôi phải mạnh mẽ vì con trai đang bị ung thư. Ngay cả bây giờ, tôi chỉ có thể nghĩ về thằng bé. Nó mới ba tuổi. Mỗi khi nhìn thấy con trong bệnh viện, thằng bé ốm yếu và mệt mỏi. Mỗi lần tôi khóc, thằng bé lại an ủi tôi, nói rằng nó ổn. Vì thế khi tôi bị chấn thương vai như bây giờ, tôi vẫn phải mạnh mẽ vì con, tiếp tục chiến đấu vì con", Al Jufferi Jumari nói.
Võ sĩ Malaysia cho biết thêm: "Giờ tôi thực sự không quá quan tâm tới kết quả. Chúa thấu hiểu nhất. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện mà không phải ai cũng biết. Tôi từng tự nhủ với bản thân nếu bị chấn thương nặng ở đầu gối hoăc vai, tôi sẽ từ bỏ. Có thể lần này Chúa gửi tín hiệu cho tôi. Tôi đã thảo luận với bác sĩ về mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Nếu tệ quá, tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn silat Malaysia về việc giải nghệ".
Al Jufferi Jumari là nhà vô địch hạng cân dưới 70 kg tại kỳ SEA Games 2017 tổ chức ở quê nhà.

Al Jufferi Jumari từng vô địch SEA Games 2017. Ảnh: NST
Sau khi anh thất bại trong bán kết, một đồng đội của Al Jufferi Jumari là Fauzi Khalid cũng không thể vào chung kết hạng cân dưới 80 kg. Fauzi Khalid thua 24-37 trước võ sĩ Nguyễn Tấn Sang của Việt Nam. Sau ngày thi đấu 15/5, Malaysia đang xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương với 16 HC vàng, 13 HC bạc và 31 HC đồng.
Hoàng Trang (Theo NST)