"Tôi đeo kính vì bị loạn thị bẩm sinh. Tuy nhiên, điều này không phải vấn đề lớn. Tôi nghĩ, dù mang kính hay không, khả năng của tôi vẫn thế", Minh Quân trả lời truyền thông sau khi giành huy chương vàng hạng cân 81 kg của nam môn kurash SEA Games 31. Đây là kỳ đại hội thứ hai liên tiếp võ sĩ quê Hải Phòng đoạt ngôi quán quân.
Ở trận đấu quyết định tấm huy chương vàng, Minh Quân phải đối đầu đồng đội Trần Thanh Hiển. Vì đã quá hiểu nhau, cả hai tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc thận trọng để chờ đợi thời cơ. Sau hai phút, trọng tài phải cho hai võ sĩ bước vào thế đối đầu nhằm giúp trận đấu có thể kết thúc trong khoảng thời gian quy định (4 phút). Ở thời điểm quan trọng nhất, Minh Quân thể hiện được kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch để giành chiến thắng.
"Việc đối đầu đồng đội khiến tôi rơi vào cảm giác khó tả. Tôi nghĩ nó ảnh hưởng đôi chút tới việc thi đấu. Cảm xúc của tôi lẫn lộn, không biết miêu tả thế nào. Tôi và Hiển đã tập luyện với nhau thời gian dài. Chúng tôi động viên nhau hãy chơi hết mình khi đối đầu, thắng thua không quá quan trọng", Minh Quân nói.