
Võ sĩ Lê Công Hoàng Hải mừng chiến thắng trước đồng đội Võ Phạm Hoàng An, đoạt huy chương vàng hạng dưới 60 kg nam môn kurash SEA Games 31. Ảnh: Phạm Chiểu
"Tấm huy chương vàng này đầu tiên tôi muốn dành tặng một VĐV, đồng đội của tôi - bạn Tô Thị Trang. Gia đình Trang vừa gặp biến cố khi bố cô ấy qua đời. Đây cũng là động lực rất lớn cho chúng tôi thi đấu hôm nay, giành huy chương để tặng bố cô ấy", Hoàng Hải nói sau khi giành huy chương vàng nội dung dưới 60 kg của nam môn kurash SEA Games 31 chiều 11/5.
Võ sĩ Tô Thị Trang nhận tin bố qua đời sáng 11/5, chỉ chưa đầy một ngày sau khi cô mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31 ở hạng cân 48 kg của nữ. Bố Trang - ông Tô Văn Sen mắc bệnh viêm gan từ lâu, sau đó biến chứng sang suy thận, phải lọc máu và lâm vào hôn mê. Đám tang của ông sẽ được tổ chức vào ngày 13/5 tại nghĩa trang quê nhà thuộc xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. Đại diên đội tuyển kurash sẽ đến chia buồn cùng gia đình cô.
Để giành được tấm huy chương vàng hạng 60 kg, Hoàng Hải phải trải qua trận đấu khó khăn với đối thủ cũng là đồng đội Võ Phạm Hoàng An. Do đã quá hiểu nhau, hai võ sĩ thi đấu thận trọng, không bên nào tung ra được những đòn vật quyết định. Khi trận đấu còn khoảng 28 giây, trọng tài chính hội ý với hai trọng tài bàn rồi cho đấu thêm trước khi phán quyết chiến thắng cho Hoàng Hải.
"Hoàng An là đồng đội tôi luôn trân trọng nhưng đã bước lên sàn thì tất cả đều là đối thủ. Chúng tôi tập với nhau rất lâu, đối đầu cũng nhiều, kỹ thuật, kỹ năng nói chung đồng đều. Tôi chiến thắng cũng một phần nhờ may mắn", Hoàng Hải cho biết.
Sau hai ngày tranh tài, đội Việt Nam giành 6 huy chương vàng trong tổng số 10 nội dung tại SEA Games 31, vượt chỉ tiêu đề ra (5 huy chương vàng). Môn này vẫn còn ba nội dung, sẽ thi vòng loại và chung kết ngày 13/5.