Cùng đoàn phim đến rạp chiếu giao lưu với khán giả, Trần Ngọc Tú gây bất ngờ bởi chiều cao vượt trội. Anh cười ngượng khi cúi chào khán giả. Lên phim, hình ảnh của Tú hoàn toàn thay đổi, không thể nhận ra. Nhân vật của anh được đạo diễn Victor Vũ tạo hình theo vẻ ngoài của xác người chết đuối với làn da trắng bệch, cơ thể trương phình.

Trần Ngọc Tú cùng đoàn phim giao lưu với khán giả tại rạp.
Vào vai ma da, Trần Ngọc Tú quay phim bốn ngày ở miền núi có tiết trời khắc nghiệt, địa hình hiểm trở. Diễn viên - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp tiết lộ mỗi ngày, Trần Ngọc Tú tốn 6 tiếng hóa trang. Các chuyên gia dùng silicon đặc biệt nhằm tạo khối đầu và phần thân cho anh, tổng chi phí lên tới 300–600 triệu đồng.
Dù vậy, không phải cảnh nào anh cũng lên hình trọn vẹn. Đôi khi, đạo diễn chỉ lấy đặc tả đầu, chân hoặc bàn tay của anh. Khá nhiều cảnh phim của anh bị cắt bỏ ở bản phim chiếu rạp. Đoàn phim tin tưởng các phân đoạn kinh dị tạo được hiệu ứng thật một phần nhờ vào hình ảnh của ma da.
Diễn viên Minh Anh - vai Nga, cháu gái của Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp) ấn tượng Trần Ngọc Tú hóa trang rất vất vả trước mỗi ngày quay. Cô kể: "Bối cảnh có trần tương đối thấp, làm anh ấy ngộp thở. Mỗi khi xong một phân cảnh, nhìn anh Tú bước ra thở gấp, tôi rất thương. Tôi rất quý anh vì anh hiền, tử tế và luôn hết mình vì vai diễn".
Một cảnh phim có ma da trong 'Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu'
Trần Ngọc Tú là vận động viên cao nhất Việt Nam hiện nay, cũng là người cao thứ hai toàn quốc, sau anh Hồ Văn Trung (35 tuổi, Cà Mau) với chiều cao kỷ lục 2,55 m. Tú đạt nhiều thành tích nổi bật, trong đó có huy chương vàng (HCV) Giải vô địch Vovinam toàn quốc 2019, HCV Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc 2021 và HCV Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc 2023.
Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu là ngoại truyện của phim Người vợ cuối cùng, theo chân Kiên đại nhân (Quốc Huy) và mợ Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp) đi tìm cô gái mất tích bí ẩn và điều tra vụ thảm sát với nhiều xác người không đầu.
Phong Kiều