
Ảnh minh họa
Năm nay tôi 31 tuổi, làm trưởng phòng một công ty tư nhân còn bạn gái tôi 25 tuổi, là y tá. Chỗ làm của tôi và bạn gái ở trên thành phố gần nhau, cách nhà tôi ở quê khoảng 10 km. Chúng tôi đã yêu nhau được 7 tháng, trong đó có 4 tháng sống thử. Trong quá trình chung sống, tôi chủ động chia sẻ công việc nhà với cô ấy từ nấu cơm, rửa bát đến giặt giũ quần áo. Tôi cũng hay đưa bạn gái đi chơi, du lịch. Tuy nhiên, mỗi khi có xích mích, bất đồng, bạn gái luôn đem người yêu cũ của cô ấy ra để so sánh với tôi, khiến tôi thấy chạnh lòng. Chúng tôi từng thống nhất sẽ cưới và thuê trọ trên thành phố, dù rằng tôi có nhà riêng mới xây ở quê, cách nhà bố mẹ khoảng 1 km. Sở dĩ cả hai quyết định vậy vì cô ấy nói không muốn sống gần bố mẹ, họ hàng của tôi.
Cách đây khoảng 1 tháng, cô ấy có bầu, vì tôi không muốn sống trên thành phố nên nói nếu bạn gái đồng ý về quê sống thì sẽ cưới. Vậy mà bạn gái tôi nhất quyết đòi bỏ con chứ không chịu về quê sống. Nói là làm, cô ấy đã bí mật phá thai dù tôi khuyên nhủ mọi cách. Đây là lần thứ hai cô ấy phá thai, còn cái thai đầu tiên là của cô ấy và bạn trai cũ.
Sau chuyện này, dù rất đau lòng nhưng vì yêu nên tôi chấp nhận chăm sóc cô ấy và vẫn chung sống với nhau. Tuy nhiên, tôi đang băn khoăn không biết nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Thành Nhật
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.