![]() |
Lượng CĐV Thanh Hoá tới sân quá đông. |
Trận đấu đã suýt vỡ nếu không có sự bảo đảm của một lãnh đạo tỉnh cùng sự linh động của BTC cho lùi thời gian thi đấu. Hơn 200 nhân viên bảo vệ sân đã không thể ngăn cản dòng người vượt qua hàng rào chắn tràn xuống lấp đầy đường piste, vật đổ các bảng quảng cáo trên sân lấy chỗ ngồi, len vào khu vực kỹ thuật hai đội.
Tình hình hỗn loạn tới mức dù sau đó BTC sân đã huy động thêm hơn 1.000 chiến sỹ bộ đội, công an và nhân viên của các công ty bảo vệ cũng không thể vãn hồi trật tự để trận đấu có thể diễn ra an toàn. Thậm chí, cả những chai nước mà đội Đà Nẵng bày ra cho cầu thủ uống cũng bị CĐV thản nhiên sử dụng.
Một thành viên BTC sân đã phải năn nỉ lãnh đạo Sở TDTT Đà Nẵng "bật đèn xanh" cho cầu thủ vào sân thi đấu còn đích thân Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt điện thoại dàn xếp với BTC giải với lời hứa đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.
Phút 75, khi Đà Nẵng đang dẫn trước 1-0, cú đánh đầu của Trọng Hải bị trung vệ Hùng Dũng phá bóng xoáy về và thủ môn Đức Cường kịp thời ôm bóng ngay trước vạch vôi.
Dù vậy, đám đông CĐV Thanh Hoá vẫn lao vào sân uy hiếp, mặc cho trợ lý trọng tài ra ký hiệu chưa có bàn thắng, khiến tổ trọng tài phải chạy vội về phía BTC.
Sau 15 phút hội ý với giám sát trọng tài, trọng tài Võ Minh Trí đã công nhận bàn thắng san bằng tỷ số của Thanh Hoá. Trận đấu cũng kết thúc sớm gần 10 phút mà không hề có một phút đá bù giờ nào.
Ngay sau trận đấu, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi khẳng định: "Việc BTC sân để lượng lớn khán giả tràn vào sân, xuống cả đường piste làm trận đấu gián đoạn một thời gian, chắc chắn chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý, nhưng đó là nhiệm vụ của Tiểu ban khen thưởng kỷ luật.
Chúng tôi sẽ chờ báo cáo bằng văn bản của các giám sát để giải quyết triệt để sự cố này. Việc trọng tài Võ Minh Trí công nhận bàn san bằng tỷ số của chủ nhà Thanh Hóa đúng, sai thế nào, hội đồng trọng tài cũng sẽ xem xét, xử lý".
(Theo Tiền Phong)