Vợ chồng mình yêu nhau hơn một năm rồi nhưng khoảng thời gian mà mình bên nhau chắc chỉ vỏn vẹn đúng hơn 1 tháng thôi chồng nhỉ. Khi mới yêu nhau, người Bắc, người Nam, chỉ biết nhìn nhau qua webcam và gọi điện cho nhau hàng đêm. Khoảng thời gian đó chồng ra với vợ được một tuần rồi lại trở vào Nam với một đống công việc. Rồi vợ đi du học, khoảng cách lại càng xa hơn nữa, nhiều lúc vợ chồng mình thấy thật buồn và mệt mỏi đúng không chồng? Nhưng chúng mình vẫn rất yêu nhau và luôn động viên nhau cố gắng để đến được với nhau.
Ngày vợ về, chúng mình đã rất hạnh phúc đúng không? Vợ vào Sài Gòn, đón một cái Tết thật đầm ấm bên gia đình chồng, có bố, có mẹ và có em trai của chồng nữa. Giờ đây, vợ lại phải quay trở lại nơi này, lại tiếp tục bước đi một mình, cô đơn, lạc lõng, buồn và mệt mỏi. Vợ nhớ những buổi sáng vợ chồng mình đi uống cafe, nhớ những ngày chủ nhật cùng nhau đi lễ nhà thờ, nhớ quán hủ tíu mà chồng đưa vợ đi ăn mỗi khi đêm về, vợ nhớ những con phố sầm uất và náo nhiệt của Sài Gòn về đêm, vợ nhớ cái nắng gắt nhưng không hề khó chịu. Vợ nhớ ngôi nhà nơi vợ cùng mẹ nấu ăn, cùng mẹ chuẩn bị cho Tết sắp đến, vợ nhớ những buổi tối vợ chồng mình quây quần bên bố mẹ thật đầm ấm chồng nhỉ. Vợ nhớ vườn hoa Nguyễn Huệ, nơi vợ chồng mình dắt tay nhau đi dạo đêm mùng Một. Rất rất nhiều điều vợ nhớ về Sài Gòn chồng ạ.
Vợ đang ngồi đây, đếm từng ngày để được về với chồng, vậy là còn 9 tháng nữa chồng ạ. 9 tháng đó nghĩ là ngắn nhưng với vợ chồng mình là rất dài đúng không chồng? Vợ luôn tự nhủ, mình có điều kiện để đi học, nhiều người muốn như mình mà không được, vậy mình phải cố gắng hơn để hoàn thành cho xong con đường mình đã chọn. Vợ về, vợ chồng mình lại đi uống cafe, lại đi ăn hủ tíu, lại cùng nhau đi lễ nhà thờ, lại quay trở lại Phan Thiết, nơi đã chắp nối cho tình yêu của chúng mình, chồng yêu nhé. Chồng yêu hãy cố gắng làm việc thật tốt, chúng mình phải chuẩn bị cho tương lai của 2 đứa chứ đúng không chồng? Vợ yêu chồng nhiều lắm và vợ biết chồng cũng thế. Vợ cám ơn chồng đã mang lại cho vợ một ngày Valentine thật ý nghĩa, một ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau tràn ngập hạnh phúc. Vợ cám ơn chồng đã ở bến vợ, yêu thương vợ và quan tâm, chăm sóc đến vợ. Chúng mình cùng nhau cố gắng nha, a cha a cha....Vợ nhớ Anthony của vợ rất nhiều. Maggie
Maggie Vu