Eddie Hall, 28 tuổi, đến từ thành phố Stoke-on-Tent, hạt Staffordshire, trở thành người đầu tiên trên thế giới nâng tạ nặng nửa tấn vào cuối tuần qua khi tham gia cuộc thi World Deadlift Championships, diễn ra ở thành phố Leeds (Anh).
Trong những vòng trước, Hall đã nâng tạ 465 kg nhưng hai đối thủ khác của anh cũng lập được thành tích này, vì thế chàng vận động viên đẩy tạ, có nickname "The Beast", quyết định nỗ lực nâng tạ 500 kg.
Tuy nhiên, ngay sau tiếng reo hò cổ vũ tán dương của người hâm mộ trước thành tích phi thường của Hall, anh lập tức ngã khuỵu gối xuống sàn, khiến các nhân viên trong đội y tế hốt hoảng.
Theo The Sun, Hall bị vỡ một số mạch máu và chảy máu mũi sau cú nâng tạ trên. Nhưng chỉ một lát sau, anh nhanh chóng đứng lên và phục hồi hoàn toàn.
"Cú nâng tạ suýt giết chết tôi. Áp lực lên cơ thể tôi khi đó là không tưởng. Tôi bị choáng và chảy máu mũi. Việc đó không phải là điều mà chúng ta nên làm. Dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành nó. Tôi tin chắc thành tích của mình sẽ được ghi trong sách lịch sử một thời gian dài trước khi có người khác soán ngôi", Hall nói.
Hướng Dương