Tôi 38 tuổi, hơn vợ 5 tuổi, chúng tôi kết hôn đã 7 năm, có hai con. Trước đây vợ làm nhân viên văn phòng nhưng từ khi sinh bé thứ hai, cô ấy nghỉ việc, ở nhà bán hàng online. Bán hàng thôi thì không sao, vấn đề là vợ tôi rất thích livestream kể chuyện gia đình.
Ban đầu chỉ là các chuyện hàng hóa, cách nuôi con, chuyện hàng xóm, tôi không để tâm. Nhưng dần dà, cô ấy chuyển sang tâm sự chuyện vợ chồng, đặc biệt là vấn đề "chăn gối". Cô ấy công khai nói xấu tôi trước hàng trăm người theo dõi: "Chồng em ấy mà, đi làm về là nằm ườn, chẳng phụ được gì" hay "Tối qua hai vợ chồng em cãi nhau to, em tức muốn xách vali đi luôn".
Cô ấy không nói tên tôi, không lộ mặt chồng con trong video. Nhưng bạn bè, hàng xóm, cả đồng nghiệp cũ của tôi đều xem, đều hiểu người vợ đang kể là ai. Mấy anh bạn thân nhắn trêu: "Ông ăn cơm ở nhà mà bị tường thuật trực tiếp hằng ngày", tôi thấy xấu hổ vô cùng.
Tôi góp ý thì vợ gạt đi: "Mọi người thích nghe, em kể vui vui thôi". Rồi cô ấy viện cớ: "Em bị stress, kể ra cho nhẹ lòng". Tôi thấy chẳng có gì "nhẹ nhàng" ở đây cả. Mỗi lần cãi nhau, tôi sợ nhất là sáng hôm sau lại thấy nó thành nội dung để cô ấy kể trên mạng xã hội.
Tôi là người kín đáo, chẳng mấy khi đăng ảnh gia đình lên mạng. Nay chuyện cơm áo gối chăn nhà tôi lại thành chủ đề để người khác vào bình luận, đưa lời khuyên như đúng rồi, tôi thấy bản thân mình bị xúc phạm. Góp ý không được, cấm cản thì lại thành ra "đàn ông gia trưởng, không ủng hộ công việc của vợ". Tôi thực sự không biết phải làm sao để giữ thể diện mà không ảnh hưởng đến việc buôn bán của vợ.
Thanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.