Coleen cho cả cậu nhóc Kai sang Pháp cùng. Ảnh: Sun. |
Vợ chàng Shrek không có mặt trên sân Old Trafford trong trận thắng sít sao 3-2 trước Liverpool tại vòng 5 giải Ngoại hạng Anh hôm qua. Rooney không ghi được bàn thắng nào.
"Đừng yêu cầu tôi phải cư xử như những cô vợ, bạn gái cầu thủ khác", mẹ bé Kai nổi cáu và từ chối đến sân Old Trafford xem chồng thi đấu. Vợ Rooney khẳng định, sẽ không bao giờ có mặt trên khán đài cho đến khi nào chắc chắn không còn có cô gái nào liên quan tới đức lang quân.
Rooney có trận đấu không thành công khi MU tiếp Liverpool trên sân nhà hôm qua. Ảnh: Sun. |
The Sun cho biết, ưu tiên hàng đầu của Coleen lúc này không phải là rắc rối riêng tư mà là tình hình sức khỏe đang diễn biến xấu của cô em nuôi Rosie. Hôm 17/9, cả gia đình Coleen bay sang Pháp tới nhà thờ nổi tiếng linh thiêng, Lourdes, để cầu nguyện cho Rosie. Cô bé bị mắc bệnh rối loạn thần kinh đang rơi vào hôn mê sâu. Vợ tiền đạo tuyển Anh cho cả cậu nhóc Kai đi cùng.
Coleen rất quý cô em nuôi Rosie nên dù tổ ấm đang trục trặc, cô vẫn dành thời gian quan tâm tới tình hình sức khỏe của Rosie. Ảnh: ITV. |
"Cả ngày Coleen rất vui vẻ và thư thái. Dù trời mưa, họ vẫn đi tới nhà thờ. Chuyến đi này không phải cho Wayne mà cho Rosie. Tuy nhiên, có vẻ như Coleen sẽ vẫn cầu nguyện cho cuộc hôn nhân của mình, cô ấy vẫn giữ ý định tha thứ cho chồng. Coleen nói với Wayne rằng cô ấy muốn cả hai người cố gắng hết mình để trở lại như một gia đình bình thường nhưng Coleen sẽ không giả vờ mọi việc đều tốt nếu như sự thật không phải như thế. Cô cảm thấy xấu hổ vì các cầu thủ khác đều biết chuyện và mọi người thi nhau bàn tán về mình. Thành thật mà nói, với những lời đồn đại ác ý, chế giễu khắp nơi như hiện nay thì tốt nhất là Coleen không nên ở Anh lúc này", một người bạn của gia đình Rooney chia sẻ.
Ảnh gia đình Coleen tại Pháp |
Hoàng Trang