
Gia đình Huỳnh Như, Khánh Đơn bên hai con ngày Tết năm 2020.
- Gần đây, vụ bé gái tám tuổi bị mẹ kế bạo hành tới chết đã gây xôn xao dư luận. Chị có suy nghĩ gì về vụ việc này?
- Vụ việc rất rầm rộ và liên quan đến trẻ con nên tôi có theo dõi và đọc tin tức mỗi ngày. Tôi thật sự rất bức xúc và phẫn nộ. Tôi không hiểu tại sao họ có thể đối xử nhẫn tâm với một đứa trẻ như thế.
Còn để nói về người bố trong câu chuyện này, tôi không còn từ nào để miêu tả, anh ta quá nhẫn tâm, quá lạnh lùng, vô cảm trước sự đau đớn, tổn thương của con mình. Và mẹ ruột của bé thật quá đáng thương nếu thật sự bị người bố cấm đoán gặp con. Giờ phút này chắc chị ấy sẽ gục ngã trước tin dữ này. Tôi mong muốn được chia sẻ nỗi đau, mất mát này cùng chị. Mong chị cố gắng vượt qua và tỉnh táo nhất có thể để lấy lại công bằng cho bé con, phải để những kẻ gây ra tội ác bị trừng trị thích đáng.
- Bản thân chị cũng đang nuôi con riêng của chồng. Vậy từ những ngày đầu, chị gây dựng quan hệ với bé Đông Đông như thế nào?
- Ngay từ đầu, bé con không phải là khúc mắc của tôi. Khi tôi đến với anh Khánh Đơn, tôi chấp nhận anh có con riêng một cách rất tự nhiên. Con trai ngay từ đầu đã quấn quýt tôi. Có lẽ vì tính cách của hai mẹ con đều sống nội tâm, tình cảm nên tôi và con rất đồng điệu với nhau.
Hơn nữa như mọi người điều biết, tôi là một đứa trẻ lớn lên không có ba mẹ bên cạnh, nên trong thâm tâm, tôi hiểu được cảm giác của một đứa trẻ không nhận được tình thương gia đình. Chính vì điều này, tôi suy nghĩ việc nuôi dưỡng tâm hồn con rất quan trọng để mai này con lớn lên sẽ không phải e ngại, dè chừng mọi thứ như tôi từng trải qua.
- Khi làm mẹ kế của bé, chị từng lo ngại điều gì?
- Dĩ nhiên khi tôi ở cùng, nuôi bé, sẽ có nhiều người ác ý, họ áp đặt những điều không đúng lên tôi. Điều tôi làm là để thời gian trả lời thay mình. Và năm năm qua là câu trả lời thoả đáng cho những ai chưa hiểu hoặc cố tình ác ý với tôi.
- Từ một người không có kinh nghiệm nuôi dạy con, chị đã thích nghi với vai trò làm mẹ của một cậu bé ra sao?
- Tôi thích nghi mọi thứ rất nhanh chóng, có thể nói ngay ngày đầu tiên, chắc là do năng khiếu bẩm sinh. Việc trông con, chăm sóc gia đình, vun vén nội trợ, bếp núc tôi làm thành thạo. Lúc còn nhỏ, tôi hay ước được ngồi ăn cùng ba mẹ nên khi có con, mỗi ngày tôi đều làm những món ăn ngon để cả nhà cùng quây quần, cảm giác rất ấm cúng. Gia đình tôi rất vui vẻ và lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, đi đâu cũng quây quần với nhau. Tôi hạnh phúc với điều này.

Hai mẹ con có nhiều khoảnh khắc thân thiết.
- Chị giữ mối quan hệ như thế nào với mẹ ruột Đông Đông trong chuyện chăm sóc bé?
- Ban đầu, tôi và mẹ bé cũng có chút bất hòa, không hài lòng nhau vì cả hai chưa từng trò chuyện cũng như gặp gỡ. Bởi tự nhiên có người vào nhận con mình là con, phản ứng của mẹ ruột sẽ không hài lòng. Và nếu tôi ở hoàn cảnh ấy, tôi nghĩ mình cũng sẽ có phản ứng như thế, lo lắng đủ điều: Liệu họ có thương con mình không hay nhẫn tâm hành hạ?
Khi nuôi Đông Đông, tôi là người chủ động trò chuyện để mẹ bé có suy nghĩ tích cực hơn và tôi cố gắng dạy bảo con ngoan hơn qua thời gian. Chị ấy cũng thấy được những điều trong lòng mình mong mỏi nên bây giờ chúng tôi có quan hệ khăng khít, thoải mái trò chuyện, trao đổi các vấn đề cũng như hình ảnh của con.
Mẹ Đông hiện tại làm việc, sinh sống ở nước ngoài và hai năm nay dịch nên chưa gặp được con. Hai mẹ con chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại.
- Với sự chăm sóc của chị, bé Đông Đông đã dành tình cảm cho chị như thế nào?
- Con gọi tôi là mẹ và cũng dành nhiều tình cảm cho tôi. Mỗi khi có ai cố tình trêu ghẹo con rằng tôi không phải là mẹ của con, con rất tức giận và khóc oà lên vì sợ sẽ mất mẹ, sợ mẹ không thương con nữa.
Năm lớp bốn, một bài văn yêu cầu con tả mẹ và con viết về tôi. Nội dung con viết là tả về dáng vóc của tôi, kể mẹ nấu cho con ăn món gì, mẹ hay làm gì khi rảnh. Con viết nhiều nên tôi cũng không nhớ được hết (cười), chỉ nhớ ngắn gọn là con đã mô tả được hết các đặc trưng của mình.
- Khi sống chung một mái nhà với bé Đông Đông, chị đặt ra các quy tắc nào để dạy dỗ bé?
- Quy tắc dạy con của tôi là không được xưng hô "tao - mày", vì chính bản thân tôi là đứa bé từng tổn thương với những từ ngữ này. Từ "tao - mày" thật sự rất tồi tệ.
Tôi và chồng đều là người rất lo sợ con mình tổn thương nênchúng tôi răn dạy con nhẹ nhàng. Ranh giới giữa giáo dục và bạo hành mong manh lắm. Những lúc con hư, hình phạt nặng nhất là tét 1-2 roi vào mông cho con biết lỗi là được rồi. Tôi thường phạt con ở yên một chỗ hoặc cất bớt những món đồ chơi con thích.
Và với tôi, thưởng phạt phải công minh. Khi con giỏi, con có thể mua món đồ chơi con thích trong giới hạn, hoặc sẽ được ba mẹ thưởng cho đi du dịch đây đó.
- Nếu mất bình tĩnh khi dạy con, chị sẽ làm gì?
- Thông thường, tôi vào phòng một mình khoá cửa lại hoặc phạt con không được lại gần mình trong lúc mình tức giận. Vì khi tức giận, con người ta thường phát ngôn không hay và đôi khi dẫn tới hành động dại dột mất kiểm soát.
- Chị nghĩ điều quan trọng nhất khi trở thành một người mẹ kế, bố dượng là gì?
- Không có một nguyên tắc nào dành cho mẹ kế và bố dượng, vì tất cả mọi thứ phải được xuất phát từ tình yêu thương, quan trọng nhất vẫn phải là tình cảm thật, quan tâm thật. Trẻ con như tờ giấy trắng, là người lớn, mình hãy cố gắng vẽ mọi thứ đẹp nhất.
Dù bản thân mình có thiệt thòi khi làm mẹ kế, bố dượng, xin hãy gạt bỏ đi sự ích kỷ bản thân mình, sự sân si ganh ghét mà hãy tập trung vào con nhiều hơn nữa, để những đứa trẻ mai này được lớn lên một cách tròn vẹn.
- Khi có thêm con gái nhỏ, gia đình chị sẽ phải phân chia thời gian chăm sóc các bé. Chị có bí quyết gì để Đông Đông không cảm thấy bị 'ra rìa'?
- Tôi là người chủ động cho giúp việc thôi làm, vì tôi muốn chính tay mình chăm con. Chính mình là người đưa đón con đi học, ăn sáng cũng như nấu các món ăn con thích để con cảm nhận mình được quan tâm và sẽ không tủi thân. Thời gian tôi sinh em bé, anh Khánh Đơn làm thay. Mỗi tối, chúng tôi cho con ngủ cùng mình để con không thấy cô đơn.

Huỳnh Như nhận xét Đông Đông sống tình cảm và yêu thương em gái.
- Chị muốn mình là người mẹ nghiêm khắc hay tâm lý của cả hai con?
- Theo nhận xét khách quan của mọi người, tôi là một người mẹ dung hòa giữa sự nghiêm khắc và tâm lý. Tôi muốn các con lớn lên phải lễ phép, phải nhớ cội nguồn, kể cả khi Đông Đông không ở cạnh mẹ ruột nhiều. Con phải biết trước biết sau, biết chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Quan trọng hơn hết phải tự lập được khi không có ba mẹ sống cùng. Tôi mong muốn con lớn lên mà không đem theo oán hận và chất chứa những ấm ức trong lòng. Có như thế, tôi mới an tâm nới lỏng vòng tay cho con tự bước ra xã hội. Nhưng không vì thế mà tôi quá bao bọc, tôi vẫn để cho các con tự giải quyết các vấn đề của mình khi con có thể và chưa nhờ đến sự trợ giúp của mẹ.
Khánh Đơn - Huỳnh Như đã kết hôn được gần ba năm. Trước khi đến với diễn viên Huỳnh Như (26 tuổi), ca sĩ Khánh Đơn từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng Đông Đông. Huỳnh Như sinh năm 1995, là diễn viên, kém Khánh Đơn 12 tuổi. Nam ca sĩ từng chia sẻ anh thay đổi quan niệm về hôn nhân sau khi gặp Huỳnh Như vì cô đem đến cảm giác bình yên, ấm cúng của một gia đình. Anh thấy mình may mắn vì gặp được Huỳnh Như. Vợ trẻ luôn yêu thương, vun vén cho tổ ấm nhỏ và xem con riêng của anh như con ruột. |
Hằng Trần thực hiện