Tập 9 chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh do Lý Nhã Kỳ thực hiện có sự tham gia của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, phát sóng hôm 4/2. Trò chuyện với diễn viên Kiều nữ và đại gia, Võ Hoàng Yến kể nhiều về bạn trai Việt kiều Mỹ. Siêu mẫu cho biết người yêu có tính cách thú vị, là người hiếm hoi "trị" được cô. "Không hiểu sao anh ấy nói gì tôi cũng nghe răm rắp. Yêu anh tự nhiên tôi trở nên lép vế, nhõng nhẽo hơn. Anh ấy luôn dạy tôi cách thấu hiểu và cho đi", Võ Hoàng Yến nói.
Siêu mẫu cho biết cô và bạn trai biết nhau qua sự giới thiệu của một người quen. Vì không thích yêu đương nhờ mai mối nên vào phút cuối, Võ Hoàng Yến cáo bận để từ chối cuộc gặp. Ngược lại, anh chàng Việt kiều Mỹ tỏ ra hào hứng, liên tục hỏi han, bày tỏ mong muốn được gặp Võ Hoàng Yến. Sau nhiều lần từ chối, siêu mẫu đã đồng ý. Võ Hoàng Yến rất bất ngờ khi gặp người đàn ông và nhận thấy tính anh "thẳng như ruột ngựa", không giống bất cứ ai cô từng tiếp xúc. Sau cuộc hẹn đầu, hai người nhắn tin cho nhau đến 3h sáng và dần thân thiết, nảy sinh tình cảm.
Võ Hoàng Yến khiến Lý Nhã Kỳ sốc khi tiết lộ màn tỏ tình "độc, lạ" của người yêu. "Anh ấy nói là: 'Hay bây giờ anh giúp em có thẻ xanh'. Câu nói khiến tôi hiểu anh định 'cua' mình bằng kiểu tỏ tình như lời đề nghị kết hôn. Anh rủ tôi sang Mỹ 6 tháng. Mẹ ngăn tôi đi vì sợ con gái bị người lạ dụ dỗ nhưng linh tính mách bảo mọi chuyện sẽ ổn nên tôi vẫn đi. Vì việc đó mà tôi bị mẹ mắng rất nhiều", Võ Hoàng Yến kể.
Để siêu mẫu và gia đình cô yên tâm, bạn trai Việt kiều đã theo Võ Hoàng Yến về Việt Nam ra mắt "họ nhà gái". Anh nhanh chóng chinh phục bố mẹ siêu mẫu và mối quan hệ của họ hiện được gia đình hai bên hết lòng ủng hộ.
Ngoài chuyện tình yêu, Võ Hoàng Yến còn chia sẻ đam mê nghệ thuật và những thăng trầm khi theo đuổi nghề mẫu với Lý Nhã Kỳ. Siêu mẫu nói cô theo nghề nhiều năm nhưng mỗi lần lên sàn diễn vẫn cảm thấy rất hào hứng, máu lửa. Võ Hoàng Yến buồn khi nhiều người đánh giá thấp, cho rằng nghề mẫu chỉ cần ăn mặc đẹp, đi vài vòng trên sân khấu là có tiền. Thực tế, người mẫu nào cũng phải trải qua chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, cũng như cần thành thạo nhiều kỹ năng mềm hỗ trợ cho công việc. Dù vậy, mức thù lao và cơ hội không đủ để chia đều cho tất cả những người theo nghề này.
Trong nhiều năm, vì theo đuổi phong cách lạnh lùng, gai góc nên không ít lần Võ Hoàng Yến bị mọi người hiểu sai, có ác cảm. Chính Lý Nhã Kỳ thừa nhận cô từng e dè, ngại tiếp xúc với Võ Hoàng Yến vì trông đàn em "cao lớn, dữ dằn". Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 giải thích trước đây cô bị loạn thị, đi diễn không đeo kính áp tròng nên ai chào hỏi siêu mẫu không thấy rõ để đáp lại. Vì thế, Võ Hoàng Yến mang tiếng chảnh.
Ngoài ra, ngày mới vào nghề, siêu mẫu có phần ngông nghênh, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. "Ai nói gì không vừa ý tôi vênh mặt đối đáp thẳng luôn. Ngày xưa tôi hay tỏ thái độ, tính cà chớn lắm. Ai nhìn cũng thấy tôi quá đáng. Giờ nghĩ lại tôi nhận ra mình sai. Sau khoảng thời gian sống bất chấp, không tiếp thu ý kiến người khác, không có bạn chơi chung tôi dần trưởng thành, biết điều chỉnh bản thân, cư xử chuẩn mực hơn. Qua các show truyền hình thực tế tôi đã có cơ hội cho khán giả thấy mình cũng là người giàu tình cảm, không hề lạnh lùng như trên sàn catwalk", Võ Hoàng Yến nói.