Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, có một con trai 4 tuổi. Chúng tôi ở thành phố, cả hai đều làm công việc văn phòng, lương không cao nhưng đều đặn, mỗi tháng góp được khoảng 10 triệu vào sổ tiết kiệm chung, đứng tên vợ. Kế hoạch từ đầu là sau vài năm tích cóp sẽ mua một căn hộ nhỏ vì hiện tại chúng tôi ở nhà thuê.
Cách đây một tháng, tôi tình cờ vào xem tài khoản tiết kiệm và phát hiện số dư chỉ còn khoảng 300 triệu đồng. Vợ tôi khi đó mới ấp úng giải thích rằng cô ấy đã chuyển 200 triệu về quê giúp bố mẹ xây lại mái nhà bị dột.
Tôi không phải kiểu người keo kiệt hay vô tâm với nhà vợ. Mỗi năm, cả hai vẫn gửi tiền biếu Tết, chi viện nếu bố mẹ vợ đau ốm. Nhưng 200 triệu đồng là số tiền rất lớn, là mồ hôi nước mắt của cả hai nhiều năm. Vợ bảo rằng sợ tôi phản đối nên phải lén làm vậy sau đó sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền bù lại vào tài khoản sau.
Tôi khó chấp nhận lý lẽ của vợ. Trong cuộc sống đúng tôi là người tiết kiệm, có phần hơi ki cóp nhưng mọi thứ đều là để dành cho gia đình chứ tôi không hề giữ để tiêu riêng. Thậm chí khi bố mẹ tôi đau ốm, tôi cũng bàn bạc với vợ để biếu ông bà vậy mà vợ lại không tin tưởng tôi. Về phía bố mẹ vợ, tôi cảm thấy thất vọng vì ông bà nhận tiền trong khi thừa biết các con vẫn còn khó khăn.
Tôi đã rất giận và không nói chuyện với vợ suốt một tháng nay vì chuyện này. Xin độc giả cho tôi lời khuyên làm thế nào để xử lý việc này cho ổn thỏa, không còn cảm thấy bực tức, vướng mắc trong lòng.
Thụy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.