Tôi 28 tuổi, có một cửa hàng kinh doanh phụ kiện ôtô, công việc ổn, thu nhập khá, có điều không có nhiều thời gian dành cho vợ con. Vợ kém tôi 2 tuổi, chúng tôi có một bé trai kháu khỉnh. Vợ tôi cũng mở một cửa hàng thời trang, làm ăn được. Cuộc sống của chúng tôi ổn định về tiền bạc, vợ chăm lo chu đáo cho bố con tôi và gia đình, tôi hạnh phúc khi cưới được em. Có điều vợ tôi hay ghen quá, tôi cảm giác em chưa bao giờ tin tưởng tôi tuyệt đối, dù tôi chẳng làm gì khiến em phải suy nghĩ.
Tôi từng nghĩ hay vợ bận rộn nhiều việc qua đâm ra căng thẳng, stress mà ghen mù quáng? Tôi tâm sự với vợ để vợ chồng hiểu nhau hơn, chia sẻ với em nhiều điều mỗi tối, vậy mà em đều không bận tâm, hay giận vô cớ, ghen vô lý rồi soi mói và để ý tôi từng tí. Hôm vừa rồi có khách quen của tôi đến mua đồ, họ hỏi nhiều và tôi nhiệt tình trả lời, thế mà em cũng ghen, mấy hôm liền hôm nào em cũng tra hỏi tôi người đó là ai, sao tôi lại nhiệt tình thế, rồi khách nữ nào tôi cũng đối xử như vậy à? Công việc tôi đã mệt và căng thẳng, vợ lại suốt ngày ghen vô cớ khiến tôi dần chán em. Tôi bế tắc quá, không biết nên làm như thế nào để cuộc sống vợ chồng êm ấm hơn. Mong các bạn tư vấn giúp tôi, chân thành cảm ơn.
Nam
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.