Nạn nhân là em Nguyễn Văn Lộc, 16 tuổi con ông Nguyễn Văn Lợi ở xã Phú An (Bến Cát). Theo lời kể của ông Đỗ Văn Rịch, người thoát chết sau đêm kinh hoàng, chưa bao giờ ông chưa từng chứng kiến lũ quét xảy ra ở đây. Lúc 23h đêm mưa như trút nước, mọi người trong nhà ông đang ngủ thì đột nhiên nước tràn vào cửa như thác lũ. Mọi người trong nhà hoảng quá đẩy cửa chạy ra ngoài, nhưng không đẩy được, nên đã mở lối thoát từ mái nhà chui ra. Đứa con trai của ông Rịch là Đỗ Văn Thái 17 tuổi chạy không kịp đã kẹt lại và nhờ mái nhà mới thoát chết. Nước dâng lên quá nhanh, nhấn chìm cả căn nhà ông, trong đó có 4 người, nhưng đều thoát chết.
Còn chị Đỗ Thị Ngọc Ánh (chủ căn nhà bị nước cuốn trôi) cho đến sáng nay vẫn chưa hết hoang mang. Chị cho biết: "Lúc 23h, cả nhà thấy mưa lớn quá và nước đang dâng lên, nên tôi quyết định chuyển qua nhà ông bà ngoại ở tạm không thì cả nhà 4 người cũng bị nước cuốn trôi".
Theo phản ánh của người dân, trước đây khu vực ấp I, xã Hiệp An có con suối tự nhiên (thường gọi suối Cạn) quanh năm có nước chảy. Tuy nhiên, gần 4 tháng nay con suối trên bị ông Huỳnh Phi Dũng, chủ đầu tư Khu du lịch Đại Nam, đổ đất chặn lại để trích nước làm hồ bơi cho khu du lịch. Trong tuần trước bà con ấp I đã làm đơn khiếu nại chính quyền về con suối bị chặn lại. Tuy nhiên, sự việc chưa giải quyết thì tại họa đã đổ ập xuống đầu người dân.
Ông Trần Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp An, cho biết: "Đến sáng 28/7 chính quyền đang gấp rút kiểm kê thiệt hai tại sản của bà con nhằm gấp rút cứu trợ. Ước tính thiệt hại ban đầu 4 nhà dân và tài sản bị hư hỏng 100%, 1 người chết và hàng chục ha hoa màu của bà con bị nước cuốn trôi và mất trắng".
(Theo TTXVN)