Bạn Phạm Thị Mai chia sẻ: Chồng em là người lính, em hay gọi đùa là Hải Tặc. Từ thuở nhỏ xíu em đã luôn tôn thờ hình ảnh chú bộ đội cụ Hồ nhưng trong suy nghĩ, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là vợ của người lính. Có thể do tính ích kỷ của bản thân muốn chồng của em có nhiều thời gian cho gia đình của mình và em được ở gần chồng, được nấu cho chồng những bữa cơm gia đình ấm cúng mỗi lúc anh đi làm về.
Thế nhưng gặp, anh em đã phải thay đổi mọi suy nghĩ. Từ suy nghĩ về vùng miền, anh ở miền Nam em ở miền Trung cách nhau 1.000 km địa lý đến suy nghĩ làm vợ người lính và duyên số đã đưa chúng ta đến với nhau anh nhỉ! Sau đám cưới anh lại tiếp tục làm nhiệm vụ, hôm nay chúng ta đã chính thức thành vợ chồng được tròn 10 ngày nhưng anh vẫn chưa được về nhà. Em biết cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn nhưng tình yêu của chúng ta sẽ giúp em vượt qua tất cả! Em yêu anh nhiều!















>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.