Cheryl tiết lộ màn khủng bố điện thoại bắt đầu sau khi cô đặt mua chiếc áo cưới, trị giá 100.000 bảng từ nhà tạo mẫu Roberto Cavalli. Thậm chí, đến sát ngày tổ chức đám cưới, ca sỹ xinh đẹp của ban nhạc Girls Aloud còn phải hứng chịu nhiều hơn.
Cheryl cho biết: “Bọn chúng liên tục gửi tin nhắn hay gọi điện với lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, tục tĩu. Thiếu chút nữa tôi đã hủy bỏ đám cưới bởi quá lo âu, căng thẳng về mặt tinh thần”.
Bà vợ của Cole buộc phải thay đổi số điện thoại di động tới 4 lần. Nhưng tất cả đều vô ích, Cheryl ngao ngán: “Không hiểu nổi tại sao bọn chúng vẫn biết số điện thoại của tôi".
Cô nghi ngờ chính nhân viên hãng cung cấp dịch vụ điện thoại đã tiếp tay cho những người gây phiền nhiễu cho cô: “Chỉ có bọn họ mới biết chính xác số điện thoại mà tôi thay đổi”.
Quá lo lắng, Cheryl đã yêu cầu Cole thay đổi địa điểm tổ chức hôn lễ. Sau đó, hậu vệ của Chelsea còn nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát. Sau những điều tra ban đầu, đại diện cảnh sát nhấn mạnh: “Không loại trừ khả năng, đám khủng bố là mấy kẻ si mê cuồng nhiệt Cheryl. Nhưng dù có là ai, bọn chúng chắc chắn sẽ phải nhận án phạt thích đáng”.
(Theo Bóng Đá)