
Harry và Meghan trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2021. Ảnh: CBS News
Cho tới nay, người hâm mộ Hoàng gia vẫn không quên được cuộc phỏng vấn của Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey hồi tháng 3/2021. Trong cuộc phỏng vấn đó, cặp vợ chồng đề cập đến cuộc sống của họ trong tổ chức và lý do rút lui khỏi vai trò thành viên cấp cao. Nhà Sussex tuyên bố một thành viên trong gia đình Hoàng gia "quan ngại" về màu da của Archie và tiết lộ về việc Meghan có "ý định tự tử".
Dù cuộc phỏng vấn này chắc chắn đã thu hút sự quan tâm rộng rãi nhất, họ không phải là thành viên Hoàng gia Anh đầu tiên ngồi lại với Oprah để kể ra câu chuyện cá nhân. Sarah Ferguson, Nữ công tước xứ York, vợ cũ của Hoàng tử Andrew, cũng có mối quan hệ thân thiết với người dẫn chương trình Mỹ. Oprah Winfrey từng phỏng vấn bà Sarah nhiều lần trong nhiều năm qua và lần đầu tiên là vào năm 1996.
Khi đó, Nữ công tước xứ York thừa nhận rằng cuộc sống trong cung điện giống như một giấc mơ trở thành hiện thực. Song, Sarah cũng cho biết khi phải sống dưới danh nghĩa một thành viên của Hoàng gia thì đó "không phải là một câu chuyện cổ tích".

Sarah Ferguson trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 1996. Ảnh: UK Press
"Tôi không kết hôn với chuyện cổ tích, tôi cưới một người đàn ông. Tôi yêu và kết hôn với một người đàn ông, và sau đó tôi phải chấp nhận chuyện cổ tích. Nhưng giờ, nó không còn là chuyện cổ tích nữa, nó là đời thực", mẹ của hai Công chúa Beatrice và Eugenie nói khi đó.
Khi được Winfrey hỏi tại sao không tiếp tục "cuộc chơi", Sarah trả lời: "Tôi chỉ có thể tiếp tục nếu nó còn phù hợp với tôi thôi".
Nhắc về Công nương Diana, người đang hoàn tất thủ tục ly hôn với Thái tử Charles khi đó, Nữ công tước xứ York nói: "Nhưng Diana và tôi giống như những dòng sông. Chúng tôi muốn khám phá thêm, chúng tôi muốn đi tới mọi ngóc ngách, chúng tôi khao khát nhiều điều hơn nữa".

Sarah Ferguson là vợ cũ của Hoàng tử Andrew và dù ly hôn cả hai vẫn rất gắn bó, thân thiết. Ảnh: UK Press
Lần phỏng vấn thứ hai của Sarah với Winfrey diễn ra ngay sau đám cưới của Thân vương và Vương phi xứ Wales năm 2011. Đề cập đến việc không được mời, vợ cũ của Hoàng tử Andrew nói: "Thật khó khăn. Bởi tôi muốn được ở bên các con gái, diện đồ và đi cùng chúng như một gia đình. Và cũng thật buồn vì lối đi cho cô dâu cũng chính là nơi tôi từng bước lên khi xưa".
Sarah cũng tiết lộ cuộc điện thoại với gia đình trước khi họ rời Tu viện Westminster. Bà kể lại những gì Hoàng tử Andrew đã nói với mình: "Anh ấy bảo 'Không sao đâu. Chỉ cần nhớ rằng chúng ta từng có một ngày tuyệt vời. Đám cưới của chúng ta thật hoàn hảo'. Bởi vì chúng tôi rất gắn kết với nhau. Anh ấy đã giúp tôi cảm thấy có ý nghĩa hơn trong ngày 29/4 đó".
Tùng Anh (Theo Mirror)