Thứ hai, 22/11/2021, 20:08 (GMT+7)

Vợ cũ Hoài Lâm tổ chức sinh nhật cho hai con

TP HCMTháng 11 có sinh nhật của Gà và Cún nên Bảo Ngọc tổ chức tiệc tại nhà riêng cho hai con hôm 21/11.

Bảo Ngọc chỉ mời vài người thân trong gia đình đến chung vui. Cô chuẩn bị bánh kem, bong bóng, đồ chơi tặng hai con.

Hoài Lâm vắng mặt trong tiệc đón tuổi mới của các con. Một năm qua, anh về quê sống cùng ba mẹ ở huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Khi một khán giả chê Hoài Lâm 'tệ', Bảo Ngọc nói chồng cũ đang ở quê, dịch bệnh căng thẳng nên việc di chuyển gặp khó khăn.

Bảo Ngọc cùng hai con thổi nến mừng sinh nhật
 
 

Bảo Ngọc cùng hai con thổi nến mừng sinh nhật.

21/11 là sinh nhật tròn bốn tuổi của bé Vy Lâm, tên thân mật là Gà. Cô bé có hai má phúng phính, nụ cười tươi giống mẹ.

'21 tuổi mẹ có con, 22 tuổi mẹ có em con. Xin lỗi vì đã để con làm chị thật sớm. Xin lỗi vì đôi khi mẹ không thể dành trọn thời gian cho con kể từ khi có em, nhưng bù lại con có thêm một tình yêu thương mãnh liệt từ em phải không? Cảm ơn con vì đã lớn lên thật khỏe mạnh, đáng yêu, hiền lành. Mẹ chẳng mong gì nhiều từ con, chỉ chúc con sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc như thế. Chúc mừng sinh nhật bốn tuổi chị hai của mẹ, cả nhà yêu con nhiều!', Bảo Ngọc gửi lời chúc tới con gái.

Bé Vy Lam, tên thật mật là Cún, tròn ba tuổi hôm 1/11 nên được mẹ tổ chức sinh nhật chung với chị Gà. Bảo Ngọc nhận xét con gái út giống cô lúc nhỏ như đúc. Bé có đôi mắt to tròn, gương mặt bụ bẫm. Thời điểm trong bụng mẹ, Cún từng gặp một số vấn đề sức khỏe nên khi con gái sinh đúng tháng, lớn lên khỏe mạnh, Bảo Ngọc cảm thấy hạnh phúc.

Gà và Cún được mẹ cho mặc váy xòe thắt nơ trắng điệu đà trong tiệc sinh nhật. Hai chị em sát tuổi, học cùng trường mẫu giáo nên rất thân thiết. Mỗi khi đi học hay đi chơi, hai con gái cưng thường được Bảo Ngọc cho mặc đồ ton-sur-ton. Các bé đều thuộc 24 chữ cái, nhận biết được mặt chữ, màu sắc, các con vật và đếm số bằng tiếng Anh.

Sau khi ly hôn, Bảo Ngọc luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho hai con gái. Với Bảo Ngọc, các con là tài sản lớn nhất cuộc đời. 'Mẹ không phải là hoàng hậu nhưng chắc chắn hai chị em con sẽ là công chúa', cô chia sẻ dịp hai con đón tuổi mới.

Gà và Cún thích thú khi nhận những món đồ chơi được người thân mua tặng.

Mẹ Bảo Ngọc (trái) góp mặt trong tiệc sinh nhật hai cháu ngoại. Bảo Ngọc biết ơn gia đình vì đã yêu thương, quan tâm đến cô và hai con gái. Mỗi sáng thức giấc, cô hạnh phúc khi mở mắt ra và nhìn thấy con. Cô được ôm các con đi ngủ mỗi tối, được gia đình vỗ về, động viên. Cô xem hai bé Gà Gà và Cún Cún làm điểm tựa. 'Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của tất cả mọi người. Cảm ơn món quà của những người thân yêu. Cám ơn cả nhà đã cùng mẹ con làm buổi sinh nhật nho nhỏ cho con', Bảo Ngọc chia sẻ.

Một mình nuôi con, Bảo Ngọc tuyên bố không nhận tiền trợ cấp từ chồng cũ. Buổi sáng, Bảo Ngọc bán hàng online. Tối đến, cô dành thời gian cho hai con nhỏ. Lúc rảnh rỗi, cô dạy các con vẽ tranh, học chữ.

Làm mẹ đơn thân, Bảo Ngọc chịu không ít áp lực. Cô trải qua mọi thứ một mình. Những buổi tối, khi con ngủ, cô mới cho phép bản thân được sống với cảm xúc. Sáng dậy, cô vẫn phải vui vẻ, tươi cười, đưa con đi học, để con có được những năng lượng tích cực. Cô quan niệm tuổi thơ của các con chỉ có một. Thay vì để các bé biết sự thật trần trụi của cuộc sống, cô muốn cùng con vẽ nên những mảnh màu tươi đẹp. Dù có một gia đình trọn vẹn hay không, cô vẫn cố gắng mang lại những điều các con xứng đáng được hưởng như đi học, đi chơi với bạn bè, đi du lịch.

Ảnh: Facebook Cindy Lư

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới