Lễ an táng Đức Tiến diễn ra lúc 11h theo nghi thức đạo Công giáo. Đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp có mặt cùng gia quyến tiễn đưa anh.
Bình Phương nâng di ảnh chồng. Các nghệ sĩ đến dự cho biết cô chẳng nói năng, chỉ thỉnh thoảng hôn con và lấy khăn thấm nước mắt.
"Bình Phương đã trải qua hai tuần kiệt quệ sức lực và tinh thần vì lo hậu sự cho chồng", MC nói.
Tại nghĩa trang, Bình Phương cùng con gái thực hiện hoạt động thả chim câu với ý nghĩa cầu mong điều tốt lành sẽ đến với Đức Tiến. Sau đó, cô dắt con dẫn đầu dòng người đi quanh linh cữu anh, đặt lên những đóa hồng trắng.
Khoảnh khắc quan tài chồng được hạ huyệt, Bình Phương bật khóc, nhắc bé Mèo vẫy tay và gửi nụ hôn gió để tiễn biệt ba.
Theo MC, bé Mèo chưa tròn bốn tuổi, đôi mắt ngơ ngác chứng kiến ba rời xa cuộc đời.
Diễn viên hài Thúy Nga kể hôm qua, khi nhân viên nhà quàn nâng di hài Đức Tiến lên xe, bé òa khóc, hỏi vì sao người ta đưa ba đi.
Những người bạn sát cánh Đức Tiến lúc sinh thời cũng có mặt bên anh giây phút này. Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A hát Mong ước kỷ niệm xưa tiễn đưa anh; ca sĩ Đình Bảo đọc kinh cầu cho linh hồn anh được hưởng nhan thánh Chúa.
"Sự ra đi của anh không chỉ là mất mát của gia đình, bạn bè, giới nghệ sĩ đều hụt hẫng và tiếc thương", Đình Bảo nói.
Cô ruột Đức Tiến thay mặt gia quyến nói lời cảm tạ mọi người. Bà mới từ New York đến California khuya ngày 28/5 để cùng cháu dâu lo tang lễ cho cháu trai.
Bé Mèo ngồi trong lòng mẹ, nói "Cảm ơn mọi người" bằng tiếng Anh. Lễ chôn cất Đức Tiến khép lại, mọi người chưa nỡ ra về, vẫn quyến luyến ngắm nhìn nơi anh yên nghỉ.
Trước đó, tang lễ Đức Tiến được tổ chức từ 10h ngày 29/5 tại Trung tâm Mục vụ Lambert ở Garden Grove, California. Nhiều nghệ sĩ như vợ chồng danh ca Hương Lan, người mẫu Ngọc Quyên, ca sĩ Vy Oanh... đến viếng, cầu nguyện và ca hát tưởng nhớ cố nghệ sĩ.
>> Xem thêm: Vợ Đức Tiến kìm nước mắt phát biểu trong lễ tang chồng
Nguyên Thảo