Câu chuyện cuộc đời Jlloyd Samuel lần đầu được đề cập trong một show truyền hình có tên The Footballer, His Wife and the Crash chiếu trên ITV năm 2022. Một bộ phim tài liệu của Netflix mới đây cũng nhắc lại tai nạn và góc khuất cuộc đời cựu sao Premier League.
Trong phim, người vợ đầu Emma Pritchard kể nỗi đau vừa mất chồng vừa phát hiện ra anh có hôn nhân khác ngoài cô. Hai người phụ nữ thậm chí đã gặp nhau khi Pritchard đi tới Dubai nhưng vợ hai của Jlloyd Samuel tự giới thiệu bản thân là một thầy bói. Thực chất người phụ nữ này là Helia Sahimi, một ca sĩ.
"Khoảng 4 tuần sau cái chết của Jlloyd, bạn tôi tiết lộ anh ấy có vợ khác và cô ấy vừa công khai chuyện này trên Instagram. Tôi đã xem trang cá nhân của cô ta và chết điếng. Có những bức ảnh Jlloyd chụp cá sấu gửi cho tôi trong chuyến đi châu Phi. Sau đó tôi thấy trên trang của Helia ảnh cô ấy và chồng tôi cùng những con cá sấu đó", bà mẹ ba con kể.
Pritchard thổ lộ: "Nó giống như một nhát dao đâm vào tim. Tôi đang đau buồn vì mất chồng và rồi phát hiện anh ấy có một cuộc sống khác hạnh phúc suốt 7 năm. Chưa bao giờ anh đề nghị ly dị. Chúng tôi hoàn toàn ổn, mối quan hệ tuyệt lắm. Buổi tối trước khi anh ấy ra đi, anh còn quấn quýt bên tôi trong bếp và nói yêu tôi nhiều tới mức nào. Chồng tôi là ai, tôi có thực sự hiểu hết anh ấy không?".
Bộ phim tài liệu gây chú ý trên mạng xã hội. Một tài khoản X (Twitter cũ) bình luận: "Jlloyd Samuel không còn ở đây mà trả lời nhiều câu hỏi nữa. Đó thật là một tình huống điên rồ". Người khác cho rằng nếu đây là kịch bản một bộ phim ở Hollywood thì bị coi là viển vông.
Từ 1999 đến 2007, cựu tiền vệ người Trinidad & Tobago khoác áo Aston Villa và Bolton tại Anh trước khi tới Iran. Tại đây, anh được cho kết hôn với người vợ thứ hai năm 2013 và cải sang đạo Hồi vì cô. Năm 2018, Jlloyd Samuel qua đời ở tuổi 37 sau một vụ tai nạn xe hơi. Một cuộc điều tra chính thức về vụ tai nạn năm 2019 cho biết cựu sao có nồng độ cồn vượt quá hai lần giới hạn cho phép.
Hoàng Trang (Theo The Sun)