Vũ Thị Quỳnh Hoa (Vivience Vu, sinh năm 1991, sống tại Hà Nội) cùng chồng là Nguyễn Minh Hoàng Anh (sinh năm 1993) vừa trở về từ chuyến du lịch châu Âu dài ngày cùng nhóm bạn. Trong chuyến đi này, hai người đánh dấu quốc gia thứ 101 đặt chân tới là Croatia. Tới nay, cô gái sinh năm 1991 đã có 5 cuốn hộ chiếu kín đặc các trang, chồng cô cũng có 4 cuốn. Để có được "gia tài" này, Quỳnh Hoa dành ra 16 năm, kể từ lần đầu tiên xuất ngoại năm 14 tuổi, còn chồng cô cũng được đạt mốc sau 18 năm du lịch khắp thế giới.
Đóng cửa công ty riêng để du lịch khắp thế giới
Chuyện tình yêu của hai người xuất phát từ đam mê du lịch. Vợ chồng Hoa từng có thời gian học tập và sinh sống tại Anh nhưng khi về Việt Nam mới gặp nhau. Mỗi khi ngồi nói chuyện về những chuyến đi là hết nguyên ngày. Quỳnh Hoa và Hoàng Anh từ lúc quen nhau tới cưới là 7 tháng. Trước khi quyết định về chung một nhà, hai người cùng nhau khám phá thế giới trong 4 tháng ở châu Mỹ, trải qua đủ chuyện vui buồn, hiểu và đồng cảm cho nhau.
"Khi trở về, tôi và Hoàng Anh dành hai tuần suy nghĩ nghiêm túc về chuyện kết hôn rồi nhận ra có nhau ở bên cạnh sẽ rất vui và hạnh phúc. Chồng tôi nói anh sẽ kiếm tiền còn vợ lo khoản đi ăn đi chơi, vợ xem đi đâu hay ho thì đặt vé và dẫn chồng đi nhé. Thi thoảng, anh ấy cũng hay quay sang nói với tôi giọng tiếc nuối: 'Sao mình không quen nhau sớm hơn nhỉ, quen nhau luôn từ thời 5 tuổi thì giờ đã đi hết cả thế giới và có một đống con", Hoa kể.
Do đam mê du lịch quá lớn, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, cả hai không chọn làm công việc ổn định như mong muốn của bố mẹ mà tìm việc linh động thời gian, có thể tự do du lịch. Thậm chí, vợ chồng Hoa còn từng đóng cửa công ty để thỏa mãn đam mê. "Hồi mới quen nhau, chúng tôi như cá gặp nước, lôi nhau đi khắp thế giới. Thời điểm đó, mỗi người đều có công ty riêng nhưng quyết định đóng cửa mọi thứ, đi rồi về bắt đầu lại cái mới. Quyết định này khiến cả hai thiệt hại khá nhiều nhưng chúng tôi nghĩ mất tiền bây giờ, sau 10-20 năm nghĩ lại, đó chỉ là một chuyện nhỏ. Thứ quý giá lưu lại là việc cả hai dám bỏ tất cả để đi vòng quanh thế giới", cô nói.
Lần đi châu Âu này với nhóm bạn, vợ chồng Quỳnh Hoa cùng check-in đất nước thứ 100. Ban đầu, chỉ mình Hoa nghĩ mình đạt con số này nhưng chồng cô cũng nhẩm lại và tình cờ "san bằng tỷ số với vợ". Cả hai đạt mục tiêu cùng lúc là món quà đặc biệt nhân kỷ niệm ngày cưới, được bạn bè tổ chức nghi lễ nho nhỏ, chào đón bằng băng rôn kèm lời chúc mừng tại thủ đô Sofia, Bulgaria. Dự định sắp tới của đôi vợ chồng "ham đi" này là check in đủ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hành trình "đi khắp thế gian"
Quốc gia đầu tiên mà Quỳnh Hoa đặt chân tới là Trung Quốc, khi đi du lịch cùng bố mẹ nhưng lần đầu tiên thực sự đi du lịch tự do là đến Pháp. Hoa tự nhận mình lúc đó rất "gà", không biết đặt khách sạn hay tìm hiểu thông tin, cứ làm visa rồi đặt vé tàu sang Paris rồi loay hoay nhìn bản đồ xe bus. Bỗng nhiên, một anh chàng người Pháp xuất hiện và hỏi cô muốn đi đâu.
"Sự ngây ngô lần đầu tới Pháp hiện rõ lên gương mặt tôi. Anh chàng đó dẫn tôi đi một vòng Paris. Khi đó, tôi ngây ngô thật nhưng vẫn rất cảnh giác, đi cách 5 mét để nếu có bất trắc sẽ la lên hoặc chạy. Anh dẫn tôi tới chân tháp Eiffel. Lần đầu nhìn thấy công trình nổi tiếng ngoài đời, tim tôi đập loạn nhịp, cảm giác đó nhớ đến tận bây giờ", Hoa nhớ lại.
Rồi anh chàng Pháp dẫn cô tới bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, cây cầu Pont Alexandre III và đưa về khách sạn lúc 23h, không quên hẹn 17h chiều hôm sau tan làm sẽ đưa đi khám phá Paris tiếp. Khi về, Hoa kể cho một người bạn ở Paris và bị dọa một trận vì quá liều lĩnh, "nhỡ bị đem đi bán thì sao". Ngay lúc đó, người bạn tới đón cô dọn khỏi khách sạn. "Bạn tôi sống ở đây lâu nên tôi cũng tin vậy. Thực hư câu chuyện thế nào không rõ nhưng đây vẫn là ký ức rất đẹp với tôi khi lần đầu tới Paris. Sau này, đến Pháp nhiều lần, tôi cũng đứng đúng bến bus đó nhưng không lần nào gặp được anh chàng để nói lời cảm ơn", cô kể.
Trên hành trình đi hơn 100 quốc gia, Hoa từng ghé những địa điểm ít người Việt từng tới như Guyana, Albania, Grenada, Vanuatu. Đất nước gây ấn tượng mạnh nhất với cô là Vanuatu. Quỳnh Hoa bay từ thủ đô Port Vila đến đảo núi lửa Tanna. Hòn đảo rất hoang sơ, trước khi đến phải tự chuẩn bị đồ ăn như mỳ tôm, trứng gà, nước và bánh quy để ở lại rừng vài hôm. Cô chọn một ngôi nhà gỗ trên cây để ở, phía xa là núi lửa đang hoạt động gầm rú với tiếng nổ đùng đùng như bom. Lúc mới đến, Hoa có phần sợ hãi vì cứ cách 10 phút lại nổ một lần, phải một ngày sau cô mới dần quen. Người dân làng ở đó rất dễ thương và thân thiện. Họ mời cô gái Việt vào nhà chơi, hái hoa quả trong vườn nhà để mời khách. Ở đó, cô phải làm quen với cuộc sống không có điện, không có internet, trước khi tắm phải hứng một xô nước với tốc độ chảy nhỏ giọt, đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Ấn Độ cũng là quốc gia để lại cho Quỳnh Hoa nhiều ấn tượng sâu sắc. Năm 2015, khi đang học ở Anh, Quỳnh Hoa đặt vé tới Delhi. Vốn quen với sự sạch sẽ, ngăn nắp ở Anh, khi tới Ấn Độ, Hoa choáng với tiếng còi xe tuk tuk bấm inh ỏi, khói bụi bao phủ cả thành phố. Sau Delhi, cô tới thêm 5-6 thành phố khác nhưng ấn tượng không đổi nên thầm nghĩ "sẽ không bao giờ quay lại Ấn Độ nữa".
Mùa hè năm đó về Việt Nam chơi, Hoa tình cờ thấy trên tivi chiếu bộ phim Ấn Độ dài tập. "Tiếng nhạc của bộ phim ấy cứ văng vẳng bên tai tôi, bất giác tự dưng nhớ nơi này. Nỗi nhớ giống như mình đã bỏ quên hay đánh mất gì đó ở Ấn Độ vậy. Vài tháng sau, tôi quyết định 'tìm lại tình yêu'. Đến đây lần thứ hai, mọi thứ thân thương, không còn lạ lẫm. Có lần hai rồi lần ba rồi lần 4, tôi đã đi tới nhiều vùng khác nhau ở quốc gia này và yêu lại từ đầu", Hoa kể.
Những sự cố "nhớ đời"
Đi vào khu vực có tình hình chính trị bất ổn là một trong những trải nghiệm không quên với hai vợ chồng. Khi lên lịch trình ở châu Mỹ, Hoa và Hoàng Anh bỏ lại Venezuela vì khi đó, quốc gia này đang bị phá sản, tình hình khá phức tạp. Nhưng trong một lần nói chuyện, Hoa thổ lộ muốn đi thác cao nhất thế giới và leo dãy núi cổ nhất thế giới. Thay vì can ngăn, Hoàng Anh lập tức ủng hộ: "Anh sẽ đi cùng em, nếu cả hai quyết đi rồi, những nỗi sợ và lo lắng bỏ lại phía sau lưng đi em". Rồi hai người tới đại sứ quán xin visa, mang theo mỳ tôm và đồ khô mua sẵn để lên đường.
"Khi đến nơi, tôi thấy những dòng người xếp hàng dài hàng mấy km để mua xăng. Khi đi vào cửa hàng gà rán để ăn tối ở Ciudad Guyana, tôi rút ra 20 USD để trả nhưng cả cửa hàng gom lại cũng không đủ tiền thối. Với tờ 20 USD đó, tôi đã rất vất vả đi khắp thị trấn để đổi mà không thành công. May mắn sau đó, tôi đã có thể trả thẻ. Năm 2019, Venezuela vẫn trong thời gian khủng hoảng kinh tế và chính trị, đồng tiền Venezuela bị mất giá trị và lạm phát. Tờ tiền lớn nhất của Venezuela chỉ mua được một chai nước suối. Mỗi khi đổi 20 - 50 USD để tiêu, tôi đều nhận lại một cọc tiền tờ bolivar (đơn vị tiền của Venezuela)", cô nhớ lại.
Cũng trong chuyến đi này, Quỳnh Hoa và Hoàng Anh cũng có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Khi trở về từ chuyến leo núi Roraima, xuống đến basecamp 2, hai người gặp nước lũ dâng cao, muốn sang bờ bên kia phải bắt dây thừng vắt sang và bơi bám vào sợi dây thừng ngang dòng lũ xoáy. Ban đầu, Hoa rất thích thú vì lần đầu tiên được trải nghiệm nhưng khi bơi ngang qua dòng nước lũ mới thấy nước chảy xiết quá mạnh, chỉ buông tay ra sẽ bị cuốn trôi. Cô gồng tay hết sức đến mỏi nhừ nhưng trong đầu vẫn tự nhủ "cố gắng, cố gắng, phải vượt qua được thử thách này của cuộc đua kỳ thú". Đây là tên chương trình mà Hoa rất yêu thích. Cuối cùng, cả hai cũng sang tới bờ bên kia an toàn.
Nhưng đó chưa phải là sự cố "nhớ đời" nhất của cả hai. Khi đến Guyana, Quỳnh Hoa và Hoàng Anh còn từng đối diện tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi lên đường, hai người từng đọc về thông tin Guyana có cướp giật bằng dao trên đường phố nhưng nghĩ rằng chỉ xảy ra vào tối khuya hoặc những đoạn đường vắng.
"Hôm đó, khi đi đang đi dạo trên đường phố lúc 18h, tôi nói với Hoàng Anh rằng đất nước này yên bình, đâu đến nỗi. Vừa dứt lời, hai tên cướp da đen phi xe đạp địa hình lao đến, dùng khuỷu tay siết cổ và khóa hai tay chồng tôi lại. Bất giác trong một giây, tôi chạy lại, nhảy về phía tên cướp, siết cổ từ phía sau để gỡ cho chồng thoát ra. Lúc đó, tên cướp thứ hai xuất hiện, cầm một con dao dài như dao chặt rừng, lao về phía hai chúng tôi. Tôi chắn ở phía trước và đánh lạc hướng vì chúng chỉ tấn công Hoàng Anh để lấy đồ. Nhưng chúng vẫn đuổi theo sát. May mắn, chồng tôi chạy vào ngõ rẽ, cắt đuôi được hai tên cướp và thoát nạn", Quỳnh Hoa vẫn nhớ như in tình huống đó.
Điều khiến hai người bất ngờ nhất là xung quanh khu vực bị cướp có rất nhiều người dân nhưng họ rất dửng dưng, không ai ra tay giúp. Cảnh sát đi ngang qua cũng không phản ứng. Chỉ có một phụ nữ bản địa ở đó, quát lớn, cảnh sát mới dừng xe và đưa hai người về đồn lấy thông tin. "Đó là kỷ niệm khó quên của chúng tôi, khi ấy cảm thấy lạc lõng và tuyệt vọng lắm vì chỉ có hai đứa bảo vệ lẫn nhau", cô nói.
Chuẩn bị cho chuyến đi
Là người có nhiều kinh nghiệm, trước mỗi chuyến đi, Hoa thường sẽ chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ, thuốc men nhiều hơn quần áo. Đi những nơi khám phá, cô chuẩn bị 2-3 bộ mùa hè, 2-3 bộ mùa đông, áo nhiều lớp, quần áo gió chống nước, một đôi giày đi bộ, một đôi giày leo núi. Còn đi đến những đất nước phát triển như châu Âu, Mỹ, Canada, Hoa dành nửa vali trống để săn đồ sale. Khi đi cùng nhau, Hoa là người tìm hiểu địa điểm sẽ tới và khám phá còn Hoàng Anh sẽ lên lịch trình đi lại, thời gian hợp lý và săn vé rẻ.
Visa luôn là vấn đề nhiều người quan tâm khi đi du lịch nước ngoài. Với kinh nghiệm xin visa dày dặn, Hoa nhận xét làm visa Anh và Canada là tốn công nhất, bù lại visa hai nước này cho có thể lên đến 10 năm.
Sở hữu cuốn hộ chiếu đầy uy tín nhưng hai vợ chồng cô cũng từng bị đánh trượt visa năm 2019 khi tới Pháp. Quỳnh Hoa đưa ra lịch trình du lịch cả năm và bị từ chối với lý do lịch trình không thực tế. Khi nhận kết quả, cô nộp lại hồ sơ, cắt ngắn lịch trình, ba ngày sau đã được báo đậu. "Nhưng thực sự năm đó, tôi đã xách vali đi đúng 9 tháng. Có lẽ không nhiều người lên đại sứ quán xin đi dài ngày như vậy nên hồ sơ của tôi mới bị đánh giá bất hợp lý. Lần xin visa ở đại sứ quán Italy tôi cũng gặp tình huống tương tự, có người hỏi tôi: 'Đi gì lắm thế, không làm ăn gì à?", Hoa nhớ lại.
Trên thực tế, công việc của Hoa và chồng khá linh hoạt về thời gian. Quỳnh Hoa kinh doanh thương hiệu chăm sóc sức khỏe, còn chồng cô làm mảng nhà hàng, khách sạn, đầu tư bất động sản và có công ty công nghệ riêng. Khi đi chơi xa, hai người có thể quản lý công việc từ xa với thời gian khoảng 2-3 tháng. Khi ở nhà, cả hai "làm việc như điên" để bù lại. Mỗi khi trở về, "cả núi việc" đều chờ được xử lý.
Chi phí cũng là vấn đề khiến nhiều người quan tâm. Hoa tự nhận mình vừa thích du lịch tiết kiệm, gọn nhẹ, vừa muốn có những chuyến đi hưởng thụ. Nơi nào cần tiết kiệm, cô cũng chi tiêu rất hợp lý nhưng nơi nào cần thư thái, cô cũng sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm. Trong các chuyến đi, hạng mục tốn nhiều tiền nhất là đi lại, bao gồm vé máy bay và chi phí thuê xe tự lái. Chuyến đi tốn kém nhất với Hoa là lần thứ hai quay lại Nam Mỹ, đi gần 40 nước trong bốn tháng. Thời điểm đó trúng mùa Noel nên giá vé tăng 3-4 lần bình thường, các dịch vụ nhà hàng, khách sạn cũng tăng theo. Chuyến rẻ nhất của cả hai là chuyến đi Malaysia hai ngày với giá vé một triệu đồng khứ hồi, chi phí ăn tiêu khoảng 50 USD.
"Du lịch là một phần cuộc sống của tôi, vừa để giải trí và vừa là mục tiêu trong cuộc sống. Mỗi khi cả hai thấy chán nản, mệt mỏi vì công việc bận rộn hay stress, xách vali đi đâu đó vài bữa. Khi trở về, đầu óc thư thái, quyết định mọi việc chuẩn hơn, hiệu quả công việc cũng sẽ tăng cao. Chúng tôi có một bé 9 tháng tuổi. Khi nào con lớn hơn, tôi sẽ cho con đi cùng để bé bạo dạn hơn, học được tính kỷ luật. Còn việc khám phá thế giới như ba mẹ, chờ con tới đủ 18 tuổi rồi để con tự quyết định", Quỳnh Hoa chia sẻ.
Ảnh: NVCC