Một cây thông Noel khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy đặt ngay chính giữa khán phòng của cung điện Pháp. Xung quanh gốc cây là rất nhiều gói quà bọc giấy bạc dành tặng cho các em nhỏ. Đây là Giáng sinh thứ hai bà chủ điện Elysee tổ chức tiệc đón năm mới tại đây. Phu nhân Carla nổi tiếng là quý bà thân thiện và gần gũi với người dân Pháp. Giới truyền thông nước này mới đây đăng tin về việc Carla giúp đỡ một người vô gia cư để minh chứng cho tấm lòng nhân hậu của cô.
Trên đường đưa cậu con 8 tuổi Aurélien đi học hàng ngày, Carla thường đi ngang qua chỗ người đàn ông không nhà tên là Denis, 53 tuổi. Người đàn ông sống lang thang trên đoạn đường gần ngôi nhà sang trọng của vợ chồng ông Sarkozy cho biết, bà chủ cung điện Pháp thường đặt vào tay ông tờ tiền 50 hoặc 100 euro. Tiết lộ trên tạp chí Closer, Denis kể: "Cô ấy nói chuyện với tôi và đặt vào tay tôi khi thì một, lúc lại hai tờ 50 euro, có lúc là 100. Sau đó, chúng tôi cùng nói chuyện về âm nhạc".
Tờ Closer đã lần ra Denis sau khi bà Sarkozy có nhắc tới nhân vật này trong một cuộc phỏng vấn với tờ Macadam, tạp chí do những người vô gia cư bán. Trên Macadam, Carla chia sẻ: "Trải qua thời gian, chúng tôi có mối quan hệ bạn bè với nhau. Thỉnh thoảng, tôi dừng lại chào ông ấy. Ngay lập tức, chúng tôi lại nói chuyện về những cuốn sách và âm nhạc".
Theo Telegraph, cựu người mẫu chuyển nghiệp ca sĩ này còn tặng Denis một CD đơn trong album bán chạy nhất của mình và còn mời ông tới dự buổi biểu diễn tiếp theo. Ông Denis khoe: "Những người bạn đường phố của tôi bảo rằng, CD có chữ ký của cô ấy đáng giá cả một gia tài nhưng tôi chẳng bận tâm lắm, tôi muốn giữ nó. Cách đây hai tháng, tôi cho vài người mượn nhưng họ không trả lại cho tôi".
Người bạn đặc biệt ấy còn nói, phu nhân Carla cũng mời ông ở trong khách sạn trong vòng một tháng: "Tôi đã từ chối vì đã quen sống trên đường phố. Mọi người bảo lạnh, điều đó đúng nhưng tôi thấy rất vui. Đệ nhất phu nhân còn mang cho tôi rất nhiều chăn lông vịt nên tôi không sợ rét".
Denis bảo rằng, cảnh sát cũng không còn "làm phiền" ông nữa sau khi ông "kết thân" với Đệ nhất phu nhân. "Sự giúp đỡ của phu nhân tổng thống rất cụ thể. Trước khi biết cô ấy, cảnh sát lùa tôi thường xuyên nhưng giờ thì họ đã để tôi yên. Cô ấy là một quý bà tuyệt vời".
|
Vợ chồng ông Sarkozy tổ chức tiệc Giáng sinh tại cung điện Elysee. |
|
Cử chỉ thân mật Tổng thống Sarkozy dành cho vợ. |
|
Carla chuyện trò cùng các em nhỏ tới dự tiệc. |
|
Phu nhân tổng thống bên cây thông Noel khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy. |
|
Những món quà bọc bằng giấy bạc được xếp xung quanh gốc thông. |
|
Tiết lộ mới đây của một người đàn ông vô gia cư về tấm lòng nhân hậu của Carla càng khiến uy tín của quý bà này tăng cao. |
|
Cô thường nói chuyện và cho người này tiền hoặc quần áo, chăn mỗi khi đi ngang qua chỗ ông ta ở. |
|
Carla phát quà cho các em nhỏ... |
|
...và cùng đọc những tấm thiệp chúc mừng. |
Bình Minh