Tôi 23 tuổi, chồng hơn tôi hai tuổi, mới kết hôn một năm, chưa có em bé. Trước đây, mỗi lần gặp nhau, vợ chồng tôi đều rất hào hứng và gần gũi. Tuy nhiên, từ sau đám cưới đến nay, chúng tôi chỉ quan hệ khoảng một đến hai lần mỗi tháng.
Cả hai đều đi làm 6 ngày mỗi tuần. Nhiều hôm trở về nhà, ai cũng mệt nên chỉ ăn uống, dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Chồng tôi vẫn ôm, hôn, quan tâm vợ, đi làm xong cũng về nhà, không có biểu hiện lạnh nhạt hay né tránh tiếp xúc. Vì vậy, tôi không nghĩ anh có người khác.
Điều khiến tôi hoang mang là khi lên mạng, tôi thấy nhiều người nói các cặp vợ chồng thường gần gũi một đến hai lần mỗi tuần. So với họ, tần suất của chúng tôi thấp hơn khá nhiều. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu chồng không còn hứng thú với vợ hay sức khỏe anh có vấn đề. Đặc biệt là khi vợ chồng tôi còn khá trẻ và đang mong con.
Tôi từng hỏi thẳng chuyện này nhưng chồng chỉ nói công việc khiến anh mệt, khi nào thoải mái thì gần gũi sẽ tự nhiên hơn.
Dù vậy, tôi vẫn thấy thiếu kết nối và sợ khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Theo mọi người, tần suất như vậy có thực sự quá ít hay tôi đang tự gây áp lực cho cuộc hôn nhân vì so sánh với người khác?
Thảo Anh