Tuần trước, vợ chồng Phạm Văn Phương cùng con trai khởi hành từ Singapore sang Maldives du lịch. Thời điểm này năm ngoái, cả nhà cô cũng lựa chọn đảo quốc thiên đường để cho bé Zed nghỉ hè sau một năm học tập. Điểm đến này nhiều kỷ niệm gắn bó với hai ngôi sao khi từng tới đây du lịch vài lần. Con trai Phạm Văn Phương rất mê biển nên mỗi năm cả nhà đều cố gắng sắp xếp để cậu bé được nghỉ dưỡng ở những nơi có bờ biển đẹp. Cậu bé sinh năm 2014 háo hức trong lần đầu tiên đi thủy phi cơ ra đảo cùng bố mẹ. Cặp sao Singapore lựa chọn khu nghỉ dưỡng Anantara Kihavah Maldives Villas thuộc hàng cao cấp ở Maldives. Tất cả villa đều có hồ bơi riêng, rộng rãi, với diện tích từ 260 m2 đến 2.730 m2 đầy đủ tiện nghi, chia làm ba loại chính là beach pool villa, over water pool villa và các hạng suite từ 2-3 phòng ngủ. Resort tọa lạc ở đảo Kihavah Huravalhi xinh đẹp thuộc khu vực quần đảo san hô Baa Atoll. Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng hệ sinh thái động thực vật đa dạng, nơi đây nằm trong khu bảo tồn sinh quyền được UNESCO công nhận. Gia đình diễn viên dùng bữa ở nhà hàng SEA thuộc khuôn viên resort. Nhà hàng độc đáo nằm dưới đại dương, ở độ sâu 14 mét. Mỗi bàn ăn được bố trí sát cửa kính, để thực khách chiêm ngưỡng thế giới thủy cung với vô số loài cá tung tăng bơi lội dưới làn nước xanh màu ngọc bích. Xung quanh là cá bơi tự nhiên và rạn san hô đủ màu sắc, may mắn có thể gặp cá mập, rùa biển, cá đuối bơi. SEA 4 năm liên tiếp là nhà hàng tốt nhất thế giới do World Travel Awards bầu chọn. Bên cạnh được chiêm ngưỡng thế giới sinh vật biển bao quanh mình, SEA còn có một hầm rượu nằm ngay lối đi xuống nhà hàng. Bạn có thể vừa dùng bữa, vừa được các chuyên gia chia sẻ về những loại rượu vang hảo hạng, có loại được ủ với thời gian lên đến gần 100 năm. SEA phục vụ cả bữa sáng, trưa và tối. Nhưng thời điểm đẹp nhất để dùng bữa ở đây là bữa trưa, đảm bảo ánh sáng đẹp nhất để ngắm sinh vật biển. Khu vực này cũng gần với vịnh Hanifaru, địa điểm được mệnh danh là 'thiên đường cho snorkeling và scuba diving'. Cả nhà đặt tour lặn biển để bé Zed thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh dưới đại dương. Dịch vụ này cũng được cung cấp sẵn bởi khu nghỉ dưỡng. Du khách được đi du thuyền tới khu vực biển thích hợp, trang bị các thiết bị lặn chuyên nghiệp và xuống nước theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên. Minh tinh tận hưởng khung cảnh hoàng hôn yên bình trước biển. Cô viết: 'Savoring the moment of the golden hour, as the stunning colors of the sunset paint the skies' (tạm dịch: 'Tận hưởng khoảnh khắc của giờ vàng, khi màu sắc tuyệt đẹp của hoàng hôn vẽ nên bầu trời'). Maldives nổi tiếng với những bãi biển xanh ngọc bích và thời khắc ngắm hoàng hôn đẹp nổi tiếng thế giới. Thời điểm này (từ tháng 5 đến tháng 10) là mùa mưa ở Maldives nhưng thi thoảng cũng có những ngày nắng đẹp, nước biển xanh ngắt. Nhà Phạm Văn Phương may mắn cả hai lần ghé Maldives trong tháng 6 đều gặp thời tiết thuận lợi. Lý Minh Thuận rất chiều vợ con, thường lên kế hoạch để cả nhà 'đi đâu cũng có nhau'. Trước đây, khi Zed tròn hai tuổi, Lý Minh Thuận từng rủ vợ đi du lịch 'trốn con' để cô lấy lại năng lượng sau quãng thời gian tất bật. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày xa nhà, Phạm Văn Phương khóc vì nhớ con nên nam tài tử tức tốc đặt vé quay về. Văn Phương khoe dáng nuột nà ở tuổi 52. Cô cho biết chuyến đi cả gia đình lần này mang lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào, đặc biệt là với con trai khi câu bé vượt qua thử thách ở trải nghiệm lặn dưới nước. Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận là đôi 'kim đồng ngọc nữ' của làng điện ảnh Singapore. Hai người bắt đầu hẹn hò năm 2000 và kết hôn năm 2009. Cặp sao có con trai Zed năm nay 9 tuổi. Phạm Văn Phương sinh năm 1971, đóng 'Thần điêu đại hiệp', 'Thanh xà bạch xà', 'Bôn nguyệt', 'Phúc Lộc Thọ tam tinh báo hỷ', 'Liêu trai kỳ nữ tử chi liên thành'... Lý Minh Thuận bằng tuổi vợ, từng tham gia các phim 'Tân Ai Lang', 'Nỗi ám ảnh','Thần điêu đại hiệp', 'Tiếu ngạo giang hồ'... Cả hai rất được yêu mến vì đời tư 'sạch' và tình yêu mặn nồng dành cho nhau. Phạm Văn Phương đi Maldives Hành trình đến Maldives của nhà Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận. Video: Instagram Fann Wong Hà Nguyên