NSƯT Vũ Xuân Trang cho biết năm ngoái, vợ chồng anh ra mắt sân khấu Xóm Kịch tại một địa điểm nhỏ ở TP HCM để các diễn viên, học viên có nơi làm nghề, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.
Gần đây, anh nhận được lời mời hợp tác từ ông bầu Huỳnh Anh Tuấn nên quyết định chuyển đoàn về diễn ở sân khấu Nụ Cười Mới.
"Sân khấu 200 ghế, đẹp và hoành tráng nên chúng tôi thỏa sức tung tẩy sáng tạo. Tuy nhiên, điều hành một mô hình lớn cũng rất nhiều áp lực. Mọi người đều nói chúng tôi quá liều lĩnh", Vũ Xuân Trang nói.

Nghệ sĩ Hoàng Thy (bìa trái) trong kịch 'Khúc dạ tâm'.
Nghệ sĩ khẳng định thời gian qua, vợ chồng anh chưa được thu lãi từ bán vé mà chủ yếu bù lỗ. "Chúng tôi động viên nhau cố gắng 'gồng' để tạo cơ hội cho các học trò của mình được làm nghề, mang đến khán giả những tác phẩm chỉn chu, nhiều thông điệp ý nghĩa", anh cho biết.
Để có chi phí duy trì sân khấu, vợ chồng Vũ Xuân Trang làm nhiều nghề trong và ngoài nghệ thuật. Thu nhập từ các mảng bù qua sớt lại cộng với tính cách tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí, giúp họ hoạt động ổn định thời gian qua.
"Các bạn phóng viên hay hỏi vợ chồng tôi có phải bán nhà, bán xe làm nghề thuật? Thật may, chúng tôi chưa bán tài sản nào, chỉ là 'bán mạng' vì làm việc quá nhiều", nghệ sĩ Hoàng Thy bày tỏ.
Vũ Xuân Trang - Hoàng Thy cho biết Xóm Kịch được vận hành giống công ty gia đình. Họ chia đều nhiệm vụ từ biên kịch, diễn xuất, phục trang, bấm đèn, thậm chí trông xe, soát vé cho các học trò của mình.
Theo Hoàng Thy, đó là cách vợ chồng cô tạo điều kiện để học viên cọ sát, có thêm thu nhập dù chưa được lên sân khấu. Ngoài ra, phương án này giúp tiết kiệm một số chi phí so với thuê êkíp chuyên nghiệp.
Với vợ chồng Vũ Xuân Trang, việc được nhìn các lứa học trò do mình đào tạo trưởng thành từng ngày rồi trở thành đồng nghiệp đủ để họ mãn nguyện và yên tâm mình đi đúng đường như một cách tri ân Tổ nghề.
"Vợ chồng tôi quan niệm làm nghề trước tiên là cống hiến không nên đặt nặng vấn đề kinh tế. Tôi nghĩ sự nhiệt huyết của mình cũng sẽ có lúc thu về quả ngọt, sân khấu được sáng đèn mỗi đêm", anh cho biết.

Vợ chồng Vũ Xuân Trang - Hồng Thy thường diễn vai phụ để ủng hộ các học trò.
Dịp Tết 2024, Vũ Xuân Trang và sân khấu Xóm kịch diễn hai vở Khúc dạ tâm và Thủy quỷ, nội dung phản ánh về những thực trạng đang xảy ra trong cuộc sống hiện đại.
Theo nghệ sĩ, một vở kịch muốn hút khách, ngoài nội dung hấp dẫn thì cũng cần có những gương mặt diễn viên gạo cội hay tên tuổi "bảo chứng bán vé". Song với sân khấu của anh, hai vở diễn đều do các bạn trẻ đảm nhận.
"Vợ chồng tôi làm nghề mấy chục năm, cũng từ diễn viên trẻ đi lên nên hiểu được sự vất vả, chật vật của nghề. Chúng tôi luôn tạo điều kiện hết mức có thể để các bạn trẻ được làm nghề, có nơi để thể hiện tài năng, trau dồi kinh nghiệm. Chúng tôi cũng nhận ra có nhiều nhân tố rất tiềm năng, thậm chí chúng tôi cũng phải học ở các em rất nhiều", anh bày tỏ.
"Bối cảnh được chúng tôi đầu tư rất chi tiết, làm thực tế chứ không phải là bối cảnh qua loa, cho có. Làm việc với diễn viên kỳ cựu thì dễ, làm với các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm thì khó trăm bề. Một vở diễn chúng tôi phải tập hơn một tháng. Đặc biệt, chúng tôi không để sân khấu 'chết' một phút nào mà diễn ra như đời thực, tránh cho khán giả bị mất cảm xúc, ngắt quãng câu chuyện...", anh nói thêm.

Nghệ sĩ Vũ Xuân Trang và Hoàng Thy.
Điều nghệ sĩ Vũ Xuân Trang đắn đo nhất là những vở kịch của anh không được công diễn khi không đủ lượng vé tiêu chuẩn bán ra. "Điều đó là nỗi ám ảnh của người làm sân khấu. Chúng tôi trân trọng từng tấm vé bán ra. Nhận được lời khen của khán giả là mọi người cũng đủ ấm lòng", Vũ Xuân Trang cho hay.
Nguyên Thảo