Xã hội hiện đại, con người bị cuốn vào guồng quay của công việc, danh vọng, ít có thời gian cho gia đình. Nhiều tổ ấm đã trở thành "tổ lạnh" chỉ vì các thành viên trong gia đình chẳng mấy khi gặp nhau, nói chuyện, chia sẻ. Tuy nhiên lại có những "tổ lạnh" ngay cả khi vợ chồng vẫn gặp nhau hàng ngày.
Chồng đang ngồi làm thịt gà chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Vợ đi làm về, đỗ xe máy ngay trước mặt chồng. Hai vợ chồng thoáng liếc nhìn nhau, im lặng, không chào hỏi, không nụ cười. Anh vấn tiếp tục công việc của mình, chị vào nhà.
Khi hỏi: "Anh chị hay nhỉ, cứ như người xa lạ", chị cười: "Quen rồi, nhà này sống theo kiểu việc ai nấy làm. Hỏi han nhiều có khi lại khó chịu ấy chứ".
Nhìn cảnh ấy, ít ai nghĩ rằng, anh chị từng là một đôi quấn quýt, ríu rít không rời, phải qua bao nhiêu thử thách mới tiến tới được hôn nhân.
Còn chị H. (Phan Chu Trinh, Hà Nội), cứ xong bữa cơm tối là chị cùng nhóm bạn đi tập thể dục, hoặc cùng nhau xem phim. Chồng ở nhà chúi vào chiếc máy vi tính chơi game, chat chit hoặc lang thang tìm kiếm thông tin. Khi chị về, anh thường vẫn ngồi trên mạng.
Chị vào giường, ngủ trước. Thi thoảng anh đi công tác xa, chị lại kéo bạn về nhà tụ tập ăn uống, vui phơi phới. Thắc mắc hỏi chị: "Chị không nhớ anh sao?". Chị thản nhiên: "Gần nhau còn chẳng buồn nói chuyện thì xa nhau nào có khác gì. Ông ấy có đi cả tháng chị cũng thấy vẫn thế".
Không cãi nhau, không hận thù, vẫn có trách nhiệm đầy đủ với gia đình chỉ có điều ở bên nhau thấy nhạt nhẽo, nhàm chán. Khi được hỏi, hầu hết những cặp vợ chồng kiểu đó đều chung câu trả lời: "Ai chẳng vậy, làm sao được như lúc vợ chồng mới cưới".
Chính vì suy nghĩ coi đó như một quy luật tất yếu, mà họ mặc nhiên sống, chấp nhận, không nhận ra thực chất nguyên nhân sâu sa không phải do quy luật thời gian mà là ở chính bản thân họ.
Một ông chồng về nhà là chúi mũi vào với công việc riêng, thế giới riêng của mình. Một người vợ cũng luôn tìm niềm vui ngoài chồng. Về nhà, đến cả một nụ cười cho nhau còn hà tiện thì khó có thể nói đến một sự nồng ấm nào khác.
Không phủ nhận cuộc sống hôn nhân với bao khó khăn, vất vả, va chạm, mỗi người không còn nhìn nhau qua lăng kính của sự tò tò, háo hức, khám phá, qua sắc màu lung linh rạng rỡ của thuở ban đầu, nhưng không có nghĩa thế là "hết thời".
Có nhiều cách "hâm nóng", làm mới tình yêu nhưng trước hết người trong cuộc phải hâm nóng, làm mới chính quan niệm, suy nghĩ của mình. Nếu chính người trong cuộc còn thấy cuộc sống lứa đôi nhàn nhạt, mạnh ai nấy sống, việc ai nấy làm là bình thường, không thấy nó tiềm ẩn mối hiểm họa thì sẽ không bao giờ có ý thức, hành động để thay đổi.
Một gia đình với các mối quan hệ lỏng lẻo sẽ thiếu vắng niềm vui thực sự, niềm hạnh phúc, con cái cũng mất đi bài học quý giá cho việc xây dựng cuộc sống gia đình sau này chính từ cha mẹ mình. Đó còn chưa kể đến việc, những mối quan hệ kiểu này sẽ rất dễ xuất hiện người thứ ba, một người biết quan tâm, săn sóc thực sự và lại mang đến cho nửa kia những cảm xúc tươi mới, háo hức thuở ban đầu.
(Theo Sức Khỏe và Đời Sống)