Vợ chồng tôi kết hôn được gần 30 năm. Trước đây, tôi làm ở một công ty về cơ khí còn vợ đi làm cho công ty nước ngoài. Sự nghiệp của vợ ngày càng thăng tiến, cô ấy hiện làm giám đốc phụ trách một bộ phận ở công ty trong khi tôi lại xuống dốc vì bệnh tật. Năm 40 tuổi, tôi phát hiện bị bệnh tim, phải mổ hai lần. Sau ca mổ, tôi được bác sĩ khuyên nên ở nhà nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, suy nghĩ căng thẳng, vì thế tôi quyết định nghỉ việc, còn vợ đi làm, là trụ cột trong gia đình.
Trước đây, hai con tôi đi học về thay nhau cơm nước, vợ bận nhưng cũng cố gắng đi về đúng giờ để cả nhà ăn cơm cùng nhau. Tôi không làm được gì, chỉ loanh quanh đi bộ, ra sân chơi, lướt mạng, xem đá bóng... cuộc sống khá tẻ nhạt. Thêm vào đó, từ khi bị bệnh tôi cũng yếu sinh lý, không có nhu cầu quan hệ. Vợ nhiều lần đòi hỏi nhưng tôi bất lực nên cô ấy đành chịu, về sau không thấy vợ nhắc đến nữa.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng cho đến gần đây, khi hai con đi du học, tôi bỗng thấy vợ thay đổi nhiều. Vợ tôi thường xuyên đi công tác, mỗi chuyến 1 - 2 tuần, những lần đó, cô ấy chỉ đưa tiền và bảo tôi tự ra ngoài ăn. Sau khi đi công tác về, vợ không nói chuyện nhiều với tôi như trước, giữa chúng tôi dường như có khoảng cách, không có điểm chung và cũng không biết nói gì với nhau. Tôi hiểu rằng trước đó chúng tôi có hai con làm sợi dây kết nối, gia đình vui vẻ, có tiếng cười, còn bây giờ chúng tôi như hai người xa lạ, không giao tiếp, không quan hệ.
Với những dấu hiệu kể trên, liệu có phải vợ tôi đã có người khác bên ngoài không và nếu đúng như vậy, tôi nên làm thế nào để thu thập bằng chứng? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Bình
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.