Từ khi Ngọc sinh con xong, tình cảm vợ chồng vẫn tốt đẹp, Tiến, chồng cô chăm sóc hai mẹ con rất chu đáo. Chỉ có một điều làm Ngọc băn khoăn là chuyện vợ chồng không còn mặn nồng và thưa dần. Có khi một tháng hai người mới gần gũi nhau. Nhiều lần Ngọc chủ động thì Tiến lấy lý do trì hoãn.
Lúc hiếm hoi vợ chồng quan hệ, Tiến có những cử chỉ khác lạ mà cô không thể giải thích nổi. Anh không hôn nhiều như trước, màn mở đầu cũng mất hẳn mà chỉ chăm chăm "đưa vào" rồi nhanh chóng kết thúc.
Nhiều hôm vừa ân ái xong chẳng được câu quan tâm, cô đã thấy chồng ra ban công ngậm ngay điếu thuốc. Có lần anh đốt một mạch hết 3 điếu, điều chưa bao giờ Ngọc thấy ở Tiến từ khi cưới.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Thấy chồng hay quên "nhiệm vụ", Ngọc nghĩ anh có bồ nên không thiết tha gì với vợ. Mong muốn tìm ra sự thật, Ngọc tìm bác xe ôm tin cẩn để nhờ theo dõi, báo cáo hoạt động của chồng với giá 200.000 đồng một ngày. 10 ngày trôi qua mà không có bằng chứng về tội ngoại tình của Tiến, Ngọc chuyển sang theo dõi điện thoại của chồng.
Đúng lúc đang cầm điện thoại của chồng thì có tin nhắn đến. Ngọc mở ra xem luôn: "Anh à, bây giờ em đi gặp khách hàng, chiều tối anh đón em nhé. Hôn anh”.
Đọc xong cô như điên dại lục xem trong hộp thư của Tiến còn loại tin nào tương tự như vậy thì chỉ thấy toàn tin nhắn công việc hoặc hẹn uống bia cùng mấy ông bạn.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Tiến đã bị vợ đòi giải thích: "Tin nhắn này là của ai, anh đang đưa đón con nào”.
Chẳng hiểu vợ nói gì, theo phản xạ Tiến giật lấy điện thoại đọc vội vàng rồi xoá đi. Thế nhưng Ngọc đã kịp nhớ số và đòi lấy máy gọi lại để làm rõ mọi chuyện.
Cứng đờ lưỡi, Tiến không thể giải thích nổi với vợ vì tin nhắn đó là của khách hàng quen của anh. Hai người chẳng có mối quan hệ thân thiết nào ngoài chuyện làm ăn, có lẽ là cô ấy gửi nhầm.
Anh đành chịu trận ngồi nghe vợ xả một tràng: "Có phải anh chán em rồi không? Nếu cô ấy có thể làm anh hạnh phúc và thoả mãn thì anh cứ đi đi. Anh luôn tìm cách né tránh "chuyện ấy" từ khi em sinh con khiến em đã nghi ngờ. Hôm nay mọi chuyện đã hai năm rõ mười rồi. Anh định thế nào".
Ngồi chờ cơn thịnh nộ của Ngọc dịu xuống, Tiến mới rụt rè thổ lộ: "Anh thề không hề phản bội em chẳng qua tại vì hơi thở em có vấn đề nên làm anh mất hứng. Mỗi lần làm chuyện đó không hôn thì không được mà hôn thì chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục nữa. Nhiều lần định góp ý nhưng lại sợ em tự ái nên thôi. Giờ em muốn anh thẳng thắn thì anh mới nói. Em nên đi khám xem có cách nào chữa trị dứt điểm không".
Ngọc thở phào nhẹ nhõm vì chồng cô không chuyện ngoài luồng. Cũng may mọi chuyện được rõ ràng và ít ra Ngọc cũng biết được điều tưởng như đơn giản nhất cũng có thể làm cho mối quan hệ vợ chồng gặp nhiều chuyện rắc rồi đến khó lường.
Bệnh hôi miệng không chỉ xảy ra ở phụ nữ mà còn làm cho cánh đàn ông khốn đốn. Trường hợp của Lan Hương, nhân viên lữ hành du lịch, có ông chồng sở hữu hơi thở không thơm tho là ví dụ.
Lấy nhau 6 năm thì được 5 năm là cô cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Một năm gần đây cô không muốn gần chồng, chỉ thực hiện cho xong "nghĩa vụ" chứ chẳng có hứng thú gì. Nguyên nhân bắt đầu từ mùi hôi từ miệng chồng khiến cô không thể chịu nổi.
Nhiều lần cô ý tứ bảo chồng đi khám răng miệng xem thế nào nhưng anh cứ ậm ừ cho qua chuyện. Cô cũng chủ động mua nước súc miệng để trong nhà vệ sinh để sau khi đánh răng anh dùng nhưng mãi vẫn thấy chai nước còn đầy.
Có lần ăn tỏi xong, đánh răng sạch sẽ mà mùi vẫn nồng nặc. Đã thế, anh lại còn đòi làm chuyện ấy. Chiều chồng, cô làm được giữa chừng thì hết chịu nổi, đành phải chạy vào nhà vệ sinh.
Lần khác, đang nửa đêm Ngọc bị chồng dựng mình dậy để quan hệ. Vừa hôn chồng mà cô chỉ muốn chấm dứt cho nhanh, mùi hôi khiến cô buồn nôn.
Những lần ân ái sau này, chẳng lần nào cô thích thú. Lâu dần, cô hết muốn gần chồng. Nhiều lúc nghĩ cũng chán ngán, nhưng mà chẳng lẽ lại giận nhau vì cái chuyện vặt vãnh đó.
Thế rồi một lần, anh hung hăng bắt vợ phải chiều, cô đành nói thẳng: "Hơi thở anh có mùi nên khiến em thấy khó chịu lắm. Nếu anh không đi khám răng miệng đi thì đừng có mà nghĩ đến chuyện ấy".
Nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của chồng, mà cô lại thấy tội nghiệp. Ngày hôm sau, cô cùng chồng đi khám bác sĩ nha khoa xem tình hình thế nào.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hơi thở có mùi khó chịu có thể do bệnh lý cũng có thể do vệ sinh răng miệng chưa kỹ hoặc có thể do mùi thức ăn… mang lại. Bất kỳ ai cũng có thể gặp phải sự cố này. Chính vì vậy, việc quan tâm thường xuyên đến vệ sinh răng miệng và kiểm tra hơi thở của mình là một điều rất cần thiết cho mỗi cá nhân. Nhất là khi giao tiếp hoặc khi “yêu” thì đặc biệt nên dành chút thời gian để làm thơm hơi thở (dù có bị hôi miệng hay không), vì điều này sẽ làm cho bạn tình tăng thêm khoái cảm.
Ngọc Minh